Yar Saeed – “Messi vùng Kirkuk”: Tình yêu bóng đá thay bom đạn

thứ hai 27-7-2015 5:43:08 +07:00 0 bình luận
Cái cách cậu bé phấn khích nhảy múa với trái bóng, lao lên phía trước ghi bàn và tận hưởng niềm vui khiến tất cả nghĩ ngay đến Lionel Messi. Đó là Yar Saeed, 12 tuổi, đầy tài năng và tương lai hứa hẹn sẽ trở thành “Messi thứ 2” hoặc thậm chí rực sáng hơn thế. Nhưng trong thế giới thực tại của Yar, bom đạn đang tàn phá mọi thứ, kể cả giấc mơ bóng đá…

Nơi Yar Saeed sinh sống, thành phố Kirkuk (miền Bắc Iraq) vẫn ngập trong khói lửa chiến tranh. Nhưng điều đó không ngăn một cậu bé lớn lên với tình yêu bóng đá, dù chỉ có thể chơi bóng trong nhà, giữa 4 bức tường với những ô cửa sổ bị vỡ kính, thay vì chơi bóng trên đường phố để rồi có thể bị… bắt cóc. “Năm lên 4 Yar bắt đầu thích thú bóng đá. Vài năm trước tôi tải lên Facebook một vài clip và bức hình ghi lại cảnh Yar chơi bóng và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đứng đầu Ủy ban Olympic Kirkuk, Harbi Khalid. Sau khi xem Yar chơi trực tiếp, Khalid nói rằng: “Cháu là Messi của Kirkuk”. Và biệt danh đó theo Yar kể từ đó”, Wahid Saeed, bố đẻ của Yar, một cựu chiến binh người Kurd và từng là nhà báo tâm sự. Nhưng không chỉ có Khalid nhận ra một tài năng đầy triển vọng. Những đoạn clip của Yar trên Facebook nhanh chóng nhận được hàng nghìn cú “like”. Và trong cả hai tài khoản Facebook của Yar, với 15.000 và 11.000 lượt người theo dõi sát, giờ NHM cũng chỉ gọi cậu bé với biệt danh “Messi Kirkuk” như một sự thừa nhận, tán thưởng và kỳ vọng. Nhưng sau cùng, bóng đá thật lạ, bởi đôi lúc nó mang đến diệu kỳ và đôi lúc là sự gian khổ. Yar đã nổi tiếng nhờ bóng đá và ngược lại, giờ nó chưa giúp gì nhiều cho cậu bé nhưng đã khiến đám bạn không dám chơi bóng cùng vì sợ nguy hiểm bởi ai đó có thể bắt cóc Yar. “Thậm chí ông hiệu trưởng nơi Yar học đã cho đóng chặt cổng trường và cửa lớp mỗi khi nó ở đó, vì sự an toàn”, bố của Yar tâm sự. Như thế, hy vọng tốt đẹp nào cho tương lai của Yar, với giấc mơ trở thành “Messi mới” để cống hiến tài năng?

Chính xác vẫn chưa có tổ chức hay CLB nào đứng ra hỗ trợ Yar Saeed, ngoại trừ người bố đã sẵn sàng bán ngôi nhà để giúp cậu con trai nuôi dưỡng giấc mơ thành ngôi sao bóng đá. Trước đây một người Pháp tên Jeffers Leo xem Yar thể hiện tài năng đã hứa sẽ giúp cậu bé ký hợp đồng với một CLB ở châu Âu. Nhưng rốt cuộc điều đó không xảy ra. Một Học viện bóng đá ở Hà Lan, Marco De Jong cũng mời Yar tới tập luyện trong vài tuần để từ đó giới thiệu ký HĐ với CLB PSV hoặc Willem II, nhưng gia đình không thể đưa Yar tới đó vì vấn đề tài chính. Cậu bé 12 tuổi vẫn đều đặn mỗi tuần chỉ có 1 ngày được tập luyện ngoài sân, bên cạnh việc theo dõi các trận đấu yêu thích ở giải TBN, học thuộc làu tên nhiều CLB, những ngôi sao, muốn được cắt mái tóc kiểu… mào gà như tiền vệ Arturo Vidal và tất nhiên, chưa bao giờ thôi mơ đến một ngày được chơi bóng chuyên nghiệp.

Cuối năm ngoái, lần đầu tiên Yar được đến châu Âu mà cụ thể là Italia. Một kỹ sư người Ý đang làm việc ở Kirkuk đã đứng ra làm “cố vấn” với mục đích đưa Yar sang châu Âu chơi bóng. Trong chuyến đi ấy, Yar đã được tập ở đội thiếu nhi CLB Pro Patria (Serie C), được thăm tòa soạn báo Gazzetta, chụp ảnh trước tấm áp-phích khổng lồ ghi lại hình ảnh Milan giương cao Cúp Champions League 2006/07 và gặp những huyền thoại sống như Baresi, Maldini. Milan chính là đội bóng ưa thích của bố cậu bé. Còn với Yar, đơn giản thôi, giờ bất kỳ CLB nào ở châu Âu mở rộng vòng tay đón cậu bé, họ sẽ có được một tình yêu hồn nhiên và niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng, đúng như cái tên Yar – trong tiếng Kurd nghĩa là “tình yêu”.

LƯƠNG ANH

Chiến sự giữa nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các lực lượng vũ trang quanh Kirkuk ngày càng ác liệt. Kể từ đầu tháng 7, bom đạn đã rơi cách thị trấn gia đình Yar đang trú ngụ chỉ vỏn vẹn 25 km. “Nơi cháu ở thế nào à? Hôm nay sống sót, nhưng mai có thể không”, cậu bé rụt rè tâm sự.

Kirkuk từng là nơi cung cấp nhiều cầu thủ giỏi cho ĐT Iraq. Nổi bật nhất là tiền đạo Younis Mahmoud, thủ quân từng dẫn dắt ĐT Iraq viết nên câu chuyện cổ tích khi giành chức VĐ châu Á năm 2007 (đã loại tuyển Việt Nam ở tứ kết). Younis hiện là tuyển thủ khoác áo ĐT Iraq nhiều lần nhất. Trong khi đó một cầu thủ khác mang họ Saeed, giống như Yar, là Hussein đang giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐT Iraq với 61 bàn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội