20 khán giả ngồi lọt thỏm sân Thống Nhất xem giải VĐQG nữ 2017

thứ sáu 12-5-2017 21:15:10 +07:00 0 bình luận
Sau hai lượt đấu, giải VĐQG nữ 2017 đã có cú sốc lớn khi TP.HCM thất bại trước TKS Việt Nam, nhưng điều đáng nói là nỗi buồn không tên trên khán đài.

Sau hai lượt đấu, giải vô địch quốc gia nữ 2017 đã có cú sốc lớn khi TP.HCM thất bại trước TKS Việt Nam, nhưng điều đáng nói là nỗi buồn không tên trên khán đài…

Cú sốc thất bại của ĐKVĐ TP.HCM I hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn và kịch tính cho mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, điều ấy đã không thể khiến cho khán đài sân Thống Nhất bớt quạnh hiu, khi có gần 20 khán giả nhiệt thành ngồi lọt thỏm ở khán đài B để dõi theo lượt đấu thứ 2 vào chiều nay 12/5.

Gần 20 khán giả đến dõi theo giải vô địch quốc gia, đó là nỗi buồn cho bóng đá Việt Nam. Và những người buồn nhất có lẽ là các cầu thủ nữ cống hiến hết mình trên sân.  Đời cầu thủ nữ đi đá bóng đã là sự hy sinh, và khi kết thúc trận đấu thì họ chỉ biết lủi thủi đi vào trong cảnh vắng lặng.


Sự trống vắng trên khán đài vào chiều nay. Ảnh: Văn Nhân

Điển hình là hình ảnh các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam và TNG Thái Nguyên vào chiều nay. Họ rất lịch sự đi chào ban huấn luyện 2 bên, nhưng không có cơ hội đi chào khán giả, vì 4 mặt khán đài quá trống vắng.

“Nhiều năm rồi, chúng tôi đã quen thuộc với cảnh đá bóng trong bối cảnh không có khán giả. Nỗi buồn ấy lớn đến mức ghi 1 bàn thắng thì tôi ước ao được nghe những tiếng vỗ tay động viên…”, một cầu thủ nữ chia sẻ.

Là 1 trong những khán giả nhiệt tình nhất đến dõi theo cả 2 lượt đấu của giải VĐQG nữ 2017, bác Nguyễn Văn Sáu (72 tuổi, TP.HCM) nói: “Tôi thích đi xem bóng đá nên thường có mặt ở sân Thống Nhất. Tôi thấy các cháu đá nhiệt tình nhưng không hiểu sao lại không có ai đến xem.


Các cầu thủ PP Hà Nam đi chào ban huấn luyện TNG Thái Nguyên. Ảnh: Văn Nhân

Điều mong ước lớn của tôi là mọi người hãy đến sân cổ vũ cho các cầu thủ nữ thi đấu. Họ vốn dĩ thiệt thòi rất nhiều khi quyết định chọn nghề cầu thủ, nên cần lắm những lời động viên từ trên khán đài”.

Lời của bác Sáu ở tuổi thất thập cổ lai hy có lẽ là mong ước lớn của nhiều người yêu bóng đá nữ Việt Nam. Vì mỗi mùa giải VĐQG nữ đến thì nỗi buồn không khán giả lại xuất hiện, dù đội tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào và mang rất nhiều vinh quang về cho bóng đá nước nhà.

Vì vậy, nếu yêu mến các cầu thủ nữ thì hãy đến sân Thống Nhất cổ vũ cho họ thi đấu. Những tràng pháo tay, những tiến hò reo trên khán đài là mong ước lớn nhất của họ vào lúc này.


Vũ Thị Thúy đã lập cú đúp. Ảnh: Văn Nhân

PP Hà Nam và Hà Nội I thắng lớn

Trong 2 trận đấu chiều nay (12/5), Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước TNG Thái Nguyên với cú đúp của Vũ Thị Thúy, 3 bàn còn lại được ghi bởi Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu và Phạm Thị Tươi. Trong khi đó, Hà Nội I thắng 4-1 trước Hà Nội II.

Ngày 14/5 diễn ra 2 trận đấu, TP.HCM II - TKS Việt Nam (16h) và TP.HCM I - Sơn La (18h30).

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội