Café 24h: Kỹ năng tồn tại

chủ nhật 12-7-2015 14:13:54 +07:00 0 bình luận
Tôi không hề thích so sánh một vụ giết người, hay đúng hơn là một vụ trọng án với bóng đá. 2 cái rất khác nhau. Một đằng mạng sống bị cướp đi bởi tội ác, một đằng mang lại niềm vui, những cảm giác cho mỗi người.

Thế nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải dùng những “ngôn ngữ” để mô tả những điều tưởng chừng như không liên quan ấy. Chẳng hạn, người ta vẫn gọi một tiền đạo giỏi là “sát thủ”, trước một trận đấu người ta nói “đại chiến”, “phục thù” hoặc “rửa hận”…

Những thông tin ban đầu của vụ án khiến 6 người trong một gia đình bị sát hại ở Bình Phước cho thấy có động cơ “rửa hận” của nghi phạm. Yêu người con gái, bị ngăn cản, quay sang hận thù tới mức ra tay tàn độc. Tất nhiên còn nhiều chi tiết, còn nhiều điều phải làm sáng tỏ ngay cả khi 2 nghi phạm đã bị bắt giữ và bước đầu khai nhận. Nghi phạm chứ không phải hung thủ hay sát thủ. Bởi chỉ có tòa án mới xác định người có tội, chứ không phải mỗi con người trong xã hội, qua lăng kính facebook đã tự biến mình thành một quan tòa.

Trong rất nhiều những ngóc ngách của một vụ án mạng có nhiều điều khiến người ta đau đớn. Làm sao mà sự tàn độc lại bắt nguồn từ tình yêu? Làm sao tất cả người trong một gia đình lại bị sát hại mà không cho thấy kỹ năng tự bảo vệ ngoại trừ camera an ninh…

Có người phân tích, có vẻ là khá logic, về tình tiết: Khi thấy nghi phạm đi xuống dưới nhà uy hiếp vợ chồng ông bà chủ, cô cháu gái đã lấy điện thoại gọi cho người thân sống ở ngay kế bên. Đây là căn biệt thự của đại gia, ông bà chủ lại làm nghề gỗ nên cửa các phòng sẽ sử dụng cửa gỗ mắc tiền, và khóa chắc chắn. Vì sao 2 cô gái ấy đã không ngay lập tức đóng cửa phòng, khóa chốt cửa lại, và ra ban công hô hoán, cũng như gọi điện cho 113 và người thân, mà lại để xảy ra tình huống đang gọi điện thoại thì 2 thằng thủ ác đi lên bắt gặp…

Nghĩa là nếu có kỹ năng tồn tại tốt hơn, có thể họ đã không thiệt mạng. Hoặc, ngay cả số điện thoại 113 không phải ai cũng biết dùng…

Kỹ năng tồn tại có thể giúp mỗi người sống sót khi gặp sát thủ. Một lần nữa, tôi không muốn so sánh một vụ án mạng với bóng đá. Nhưng nếu hôm qua, trên sân Thanh Hóa, những cầu thủ HA.GL đủ “kỹ năng tồn tại” với bóng đá thì họ đã không phải tranh cãi vì bàn thắng của Đình Tùng, biến cầu thủ này thành một “sát thủ” và HA.GL tay trắng cay đắng trở về…

Song An

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội