Café 24h: Người Việt và hội chứng… cổ dài

thứ hai 22-6-2015 21:13:21 +07:00 0 bình luận
Hôm nọ có ông chuyên gia bóng đá Việt nhưng cũng am hiểu bóng đá Thái tiết lộ rằng: “Sắc” – tức là HLV Kiatisak thích đến Việt Nam làm việc, nhưng lại kẹt vì vướng hợp đồng của LĐBĐ Thái Lan.

“Sắc” mà đến Việt thì nhiều người vui. Triết lý của Kiatisak trong bóng đá thể hiện ở ĐTQG và U.23 Thái Lan đã thuyết phục được NHM Việt. Thái Lan lâu nay với Việt Nam, riêng trong lĩnh vực thể thao là một chuẩn mực khó chối cãi. Nhiều người tìm hiểu sao người Việt cứ mê Thái. Mê từ cái tuýp đánh răng cho đến chiếc xe máy Honda được sản xuất ở Thái, bao giờ cũng cho sự yên tâm cao hơn.

Một dạo, ở miền Trung (dọc từ Huế ra tới Quảng Bình), cửa hàng Thái Lan tràn ngập Quốc lộ 1. Hàng xách tay từ Thái qua Lào nhập vào Việt Nam, nhiều người giàu có vì hàng Thái.

Hôm rồi đọc báo, có người đặt câu hỏi là “Bao giờ bóng đá Việt được bằng bóng đá Thái?” để rồi tự lý giải: “Khi nào hàng Việt được yêu thích hơn hàng Thái, khi nào các doanh nhân Việt sang Bangkok gom các đại siêu thị về tay mình như người Thái làm với Metro Việt Nam và khi nào hàng Việt tràn ngập Thái Lan… thì đó là lúc nghĩ tới chuyện bóng đá Việt vượt qua bóng đá Thái”.

Nghĩ mà đau, hóa ra chuyện “vượt nhau” trong bóng đá cũng có liên quan tới những vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục con người…

Hôm qua, NHM Việt Nam đón Andy Cole – một cựu ngôi sao Manchester United. Cole tiếng là sang đá bóng nhưng thực tế là đi quảng bá cho một thương hiệu dầu gội đầu. Một lần nữa, NHM Việt lại rơi vào hội chứng “cổ dài” tức là cứ phải “vươn cổ” ngóng sang Thái Lan khi nước này năm nào cũng đón những Chelsea, Liverpool tới thi đấu.

Cũng lại hôm qua, bầu Hiển tuyên bố sẽ mời Manchester City sang Việt Nam thi đấu đúng ngày… Thương binh liệt sĩ 27/07. Thôi thì cũng coi như một phương thuốc chống hội chứng… cổ dài.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần, nghĩ đến chuyện “cổ dài” của NHM bóng đá Việt còn là câu chuyện “mỏi cổ” chờ những quyết định, chờ những sự minh bạch cần có của một nền bóng đá.

Câu chuyện đưa – nhận hối lộ ở VFF không phải là chuyện nhỏ. Ấy thế mà NHM cho đến giờ này vẫn cứ phải “vươn cổ” để chờ…

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội