Café 24h: “Tìm gươm”

thứ ba 2-6-2015 16:10:20 +07:00 0 bình luận
Cả một mớ những câu hỏi lửng lơ cho đến tận bây giờ. Có vẻ như ông thầy người Nhật không có sự lựa chọn nào khác là “đánh dấu” trận thua ấy theo kiểu người nước Sở mất gươm.

Ngồi luận về chuyện U.23 VN tối nay đá với U.23 Malaysia, có người bạn nói rằng: “Chỉ mong ông Miura không đánh dấu thuyền tìm gươm”.

Sách cổ học tinh hoa có câu chuyện: “Có người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền, nói rằng: “Gươm ta rơi ở chỗ này đây”. Lúc thuyền đỗ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm.

Sách cũng bàn rằng: “Thanh gươm rơi xuống sông thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm, tất phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chớ sao lại đánh dấu vào thuyền, đợi đến lúc thuyền đỗ vào bến, mới lặn xuống bến tìm? Người tìm gươm này có khác nào như người đánh đàn sắt đem gắn cả ngựa lại, tưởng ngựa không di dịch được là các âm vận tự nhiên điều hòa được đúng. Than ôi, người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ biết giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chớ không hiểu nghĩa chờ “thời” là gì?”.

Giống nhau là ở chỗ này đây: Mấy tháng trước, ông Miura đã “đánh rơi gươm” ở Mỹ Đình, và trận đấu lượt về còn đầy những bí ẩn với chính đối thủ Malaysia. Ít người tin ĐTVN sẽ thua, ấy vậy mà thua thật, theo cái cách ấm ức nhất, bực mình nhất và nghi ngờ nhiều nhất. Thậm chí, chính ông Chủ tịch VFF đặt thẳng nghi vấn , yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc…

Chỉ có điều chưa bao giờ trận thua này được mổ xẻ một cách thấu đáo: Tại sao thua, thua thế nào, chiến thuật có gì sai lầm, tư tưởng cầu thủ ra sao…?

Cả một mớ những câu hỏi lửng lơ cho đến tận bây giờ. Có vẻ như ông thầy người Nhật không có sự lựa chọn nào khác là “đánh dấu” trận thua ấy theo kiểu người nước Sở mất gươm.

Người Mã thường tạo ra những điều kỳ quặc khi đối đầu với Việt Nam. Chẳng hạn ở SEA Games năm 2009 trên đất Lào, vòng bảng U.23 VN thắng dễ 3-1 thế nhưng vào chung kết ta lại thua 0-1. AFF Cup 2014 vừa rồi, lượt đi ta thắng 2-1 ngay tại sân khách, ấy thế mà lượt về lại kém cỏi toàn diện thua 4 bàn quá dễ.

BĐVN có quá nhiều những trận thua ở cả đấu trường ĐTQG và U.23 nhưng điều thường thấy là những nhà chuyên môn của bóng đá Việt lại chỉ đi tìm nguyên nhân thua trận bằng cách “đánh dấu chỗ rơi gươm vào mạn thuyền” nên sau mỗi thất bại ấy không rút ra điều gì.

Miura cứng nhắc nhưng có lẽ không bảo thủ, U.23 VN không phải là đội tuyển, “thời” cũng đã khác dù vẫn là đối thủ khó chơi ấy.

Chỉ mong, Miura đã tìm được thanh gươm đánh rơi ở Mỹ Đình hơn nửa năm trước nhưng đã kín đáo giấu sau tay áo, cho trận đấu hôm nay.

SONG AN

Trân trọng kính mời quý bạn đọc quan tâm đến chuyên mục “Cafe 24h” phản hồi vào địa chỉ email: cafe24h@sport24h.com.vn để chia sẻ, góp ý với Thể thao 24h!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội