Cafe24h: Tìm vàng xứ Nghệ

thứ năm 4-2-2016 19:33:13 +07:00 0 bình luận
Số báo cuối cùng của năm con Dê chuẩn bị sang năm con Khỉ, tôi sẽ nhắc lại một câu chuyện đã từng kể đâu đó, vài năm trước về chuyện “làm tiền” của bóng đá Việt, trong đó có bóng đá xứ Nghệ.

Tôi có một anh bạn người Nhật, anh Haruki - kỹ sư tư vấn khai khoáng cho một số công ty Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam. Hôm rồi, nhân chuyện nói về HLV Miura, anh bạn chia sẻ thật lòng: “BĐVN có tiềm năng giống hệt như đất nước của bạn vậy. HLV Miura chỉ là một chuyên gia và không thể làm thay các bạn được. Chính vì muốn ông Miura phải làm thay tất cả, ông ta và nền BĐVN đã có phần sai hướng”.

Tôi bảo: “Làm gì thì làm, cũng phải có tiền. Làm bóng đá càng phải có tiền”. Lúc ấy, người bạn Nhật mới thủng thẳng nói: “Tôi từng có dịp đi ngang qua Nghệ An, nhận ra những đứa trẻ yêu bóng đá đến nhường nào. Đó chính là mỏ vàng ngay dưới chân các bạn. Hãy biết khai thác, bởi có những điều thuộc về bóng đá mà chính những người Nhật khi nhìn sang Việt Nam còn phải thèm thuồng…”.

Tôi nhớ cách đây chừng 10 hoặc 12 năm, khi cả bộ ba Hồng Thanh - Thành Vinh - Hoàng Thụ còn là 3 trụ cột của bóng đá SLNA và thể thao xứ Nghệ, tôi có ngồi với ông Hồng Thanh và hỏi rằng “làm thế nào bóng đá xứ Nghệ làm ra tiền?”, ông Thanh khi đó chỉ vào đám nhỏ lít nhít đang chơi bóng dưới sân: “Tiền đấy, rồi xem chúng tôi sẽ bán cần thủ và kiếm bộn tiền, miễn là…”. Ông Thanh bỏ lửng câu “miễn là…” đầy ẩn ý mà phải mãi sau này mới phần nào được hé lộ, ấy là những bất cập về chính sách, cơ chế…

“Nhìn từ ngoài vào thì bóng đá Nghệ An có nhiều cái thuận. Thuận nhất là lực lượng cầu thủ dồi dào, thứ hai là lượng CĐV đông nhất nước. Nhưng bắt tay vào làm thì khó, cơ bản là Nghệ An còn nghèo, người Nghệ An còn nghèo nên thứ mà họ cho bóng đá nhiều nhất là cái tình chứ chưa phải là những con số lợi nhuận”. Lời chia sẻ ấy của ông Thanh cũng là một câu chuyện, nhưng chính tôi đã từng chứng kiến một chiều mưa tầm tã, bà Định Thị Lệ Thanh - lúc ấy là PCT UNND tỉnh đã chờ cả tiếng rồi hồ hởi chúc mừng đội U.13 SLNA đoạt chức vô địch cùng khoản thưởng 300 triệu đồng. Đó là lúc tôi biết cái “nút thắt” cơ chế của bóng đá xứ Nghệ đã dần được cởi bỏ.

Mỏ vàng của bóng đá xứ Nghệ là những tài năng. Cỡ như Công Vinh, Văn Quyến hay Công Phượng không phải quá quý hiếm, vấn đề là ai sẽ đóng góp vai trò những chuyên gia khai khoáng, nhìn thấu những “mỏ vàng” xứ Nghệ?

Nhưng đấy chỉ là một phần, điều quý giá của bóng đá Xứ Nghệ , một vốn quý nữa đấy chính là lực lượng CĐV ở khắp nước, đó mới là ưu thế vượt trội và ít đội bóng nào có được. Một số CĐV năng động, bắt đầu nhìn ra mỏ vàng này và tính chuyện khai thác, từ chuyện website của Hội CĐV đến cái áo mang thương hiệu SLNA.

Bóng đá xứ Nghệ, riêng về chuyện tiềm năng thì giống như con Kingkong nhưng thực tế vẫn là… chú khỉ. Đây là chuyện mà người làm quản lý bóng đá xứ Nghệ phải tính để tìm vàng, mỏ vàng ngay dưới chân họ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội