Cafe 24h: Chắc bầu Đức sẽ vui

thứ bảy 26-3-2016 21:57:22 +07:00 0 bình luận
BĐVN từng có có những doanh nhân dám ước mơ, dám hành động để thay đổi thực trạng của một nền bóng đá như bầu Kiên, bầu Đức. Chỉ tiếc rằng…

Ở Mỹ Đình tối ngày 24/03, khi cả vạn CĐV cùng rất nhiều khán giả xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ vui sướng, chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Hữu Thắng thì trên sân trung lập tại Iran, Thái Lan hoà Iraq 2-2, có tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 vòng loại để tiến gần thêm một bước nữa đến với giấc mơ World Cup 2018 và chính thức có mặt ở VCK Asian Cup 2019.

Lọt vào vòng loại cuối cùng cùng với những đội bóng mạnh nhất châu lục tranh vé dự World Cup, họ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Và người Thái tiến thêm một bước nữa, sau những bước tiến dài nhờ những kế hoạch hành động cụ thể để hướng về mục tiêu World Cup, theo cách rất đáng ngưỡng mộ.

Trước trận đấu quyết định đó, một clip với sự xuất hiện của các thành viên Leicester City được sản xuất để khích lệ, động viên tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thái Lan. Tỷ phú Vichai, ông chủ của CLB đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, người đã mua lại Leicester và coi đó là một trong số những cách giúp nâng tầm bóng đá Thái Lan, có cách cổ vũ rất đặc biệt để rồi đội bóng của HLV Kiatisak đã chơi một trận đấu tuyệt vời với 2 lần dẫn trước Iraq để rồi có vé đầu bảng F.

Đó là cái tình và thể hiện tinh thần của một tỷ phú bóng đá với Thái Lan. Vài năm qua, Vichai và những người như ông đã bắt tay vào một chiến dịch “lên đời” bóng đá Thái. Họ làm và làm tốt, khi giúp Thái Lan tiến lên một tầm khác để có thể chơi ngang ngửa với những “ông kẹ” ở châu Á và đến gần với giấc mơ World Cup.

Bao năm nay, BĐVN vẫn coi Thái Lan là mục tiêu, một hình mẫu để phấn đấu và ở buổi tối chúng ta vỡ hoà hạnh phúc với chiến thắng đầu tay của tân HLV Hữu Thắng trước một đối thủ cỡ Đài Loan (Trung Quốc) thì một lần nữa, người Thái trở thành bài học gần gũi nhất.

Rất khó và quá nhiều vấn đề với BĐVN nên để so sánh là khập khiễng, nhất là khi chúng ta vẫn đang đau đáu với tấm HCV SEA Games hay mục tiêu AFF Cup.

Thế nhưng không gì là không thể, nhất là khi BĐVN từng có có những doanh nhân dám ước mơ, dám hành động để thay đổi thực trạng của một nền bóng đá như bầu Kiên, bầu Đức. Chỉ tiếc rằng…

Luôn có những điều tiếc nuối, ví dụ như sự vắng mặt của bầu Đức trên sân Mỹ Đình tối ngày 24/03. Bởi nhìn những cầu thủ trẻ của mình lần đầu khoác áo ĐTQG, để lại dấu ấn và cách ĐTVN của HLV Hữu Thắng thể hiện, chắc ông bầu quyền lực này là người vui nhất.

Vui khi những gì ông chủ của HA.GL Arsenal JMG làm và nói hôm nào, ít nhiều thực tế đã ghi nhận với những thành quả ban đầu, hiện hữu chứ không mơ hồ. Với những “quả ngọt” Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường, bầu Đức hoàn toàn có thể tự hào nở nụ cười sau bào năm “trồng cây”.

Chỉ tiếc một điều, bầu Đức không có mặt ở Mỹ Đình và gần đây cũng hạn chế xuất hiện nói về bóng đá nữa. Thế nên thật mong…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội