Cựu tuyển thủ Đào Thị Miện: Lo “đàn em” không dám tập nhiều vì sợ mặc váy… xấu

thứ sáu 24-4-2020 23:19:00 +07:00 0 bình luận
Cựu đội trưởng ĐT nữ Việt Nam Đào Thị Miện từng được mệnh danh là “máy chạy” không biết mệt mỏi. Thời nay, cựu tuyển thủ này đem nỗi lo dành đến những “đàn em” của mình khi không dám tập nhiều vì sợ mặc váy… xấu.

17 tuổi, Đào Thị Miên mới bắt đầu làm quen với trái bóng tròn. Rất nhanh sau đó, cô nữ sinh gốc Hải Dương lọt vào mắt xanh của những người làm bóng đá nữ Hà Tây. Sự nghiệp của Miện thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Chỉ sau 3 năm tập luyện, cô đã khoác trên mình chiếc áo ĐTQG. Đúng 1 năm sau, Miện là đội trưởng. Trong suốt sự nghiệp 11 năm, cô đoạt đến 4 HCV SEA Games. Với Miện, những buổi tập vã mồ hôi, vắt kiệu sức bất chấp nắng mưa đã tôi luyện nên một trung vệ rắn rỏi, đầy bản lĩnh và máu lửa.

Đào Thị Miện (8) cùng lứa cầu thủ Vàng của bóng đá nữ Việt Nam

Chạy như dùng doping đến kiệt sức mà vẫn “lực bất tòng tâm”

Đào Thị Miện luôn là chốt chặn đáng tin cậy và là “hòn đá tảng” trước khung thành đội nhà. Ấy vậy, bóng đá không thể đòi hỏi sự toàn bích. Với cô gái quê Hải Dương, những sai lầm đã giúp cô trưởng thành hay những trận đấu thực sự vất vả trước đối thủ có trình độ vượt trội hoàn toàn. Rời xa sân cỏ nhưng ký ức về những trận đấu, những màn đọ sức đó vẫn đọng mãi trong tâm trí cô.

Trận đấu mà Đào Thị Miện nhớ nhiều nhất là trận gặp ĐT nữ Trung Quốc thuộc vòng bảng ASIAD 2002 ở Busan (Hàn Quốc). “Trận này, đối thủ rất mạnh, lần đầu tiên tôi thực sự phải đối mặt với sự bất lực khi đương đầu với tiền đạo Sun Wen, người đang chơi ở giải vô địch Mỹ. Chị ấy quá xuất sắc và toàn chơi một chạm khiến cả trận tôi không một lần cắt nổi bóng dù đã cố hết sức theo kèm. Nhưng cũng từ đó tôi có những suy nghĩ và đúc rút cho mình kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn nhiệm vụ trước những đối thủ tương tự”, Miện kể.

Nhỏ nhắn nhưng trong Miện là nguồn năng lượng bất tận. Cô chạy hì hục suốt trận. Đến nỗi, cô hay bị chỉ định kiểm tra doping. Đào Thị Miện chia sẻ: “Tôi không khỏe đâu, chỉ biết đã ra sân thì chạy và thi đấu hết sức mình để bảo vệ khung thành đội nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại có tới 2 lần bị BTC các giải đấu chỉ định đi kiểm tra doping sau trận đấu, quá là đen đủi.

Là một trung vệ xuất sắc nhưng cũng có những lần Miện mắc sai lầm hoặc bất lực trước đối thủ quá mạnh

Tôi nhớ lần đầu là sau trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan ở loạt luân lưu và giành HCV. Trong khi đồng đội ăn mừng thì mình bị chuột rút, không dám chạy nên không có cái ảnh nào. Không những thế, đang lủi thủi tủi thân lại bị người của BTC lôi đi thử doping, 5 tiếng sau còn chưa được về phòng.

Lần thứ 2 là sau trận đấu với ĐT Trung Quốc tại Busan năm 2002. Chạy đến kiệt sức, cuối trận không đứng lên nổi, rồi lại bị bắt đi xét nghiệm kiểm tra doping. Không biết có phải vì tôi là đội trưởng nên họ chọn không hay vì tôi số đen quá”.

Bóng đá nữ Việt Nam hiện thiếu cầu thủ có tố chất thủ lĩnh

Đào Thị Miện là thủ lĩnh đích thực của ĐT nữ Việt Nam. Các đồng đội đều phải kiêng nể vì sự máu lửa và uy quyền của cô. Miện chia sẻ: “Tôi không hề đanh đá hay ghê gớm gì mà ở vị trí của mình cùng vai trò đội trưởng phải thế. Trên sân thì hay hò hét thật to để chị em tập trung, thi đấu quyết tâm hơn. Họ chơi tốt thì mình cũng khỏe mà. Đá trung vệ áp lực nhiều lắm. Chẳng may mắc sai lầm là về bị nói hoài.”

Đào Thị Miện luôn tâm niệm đã ra sân là phải cháy hết mình, phải chiến đấu đến khi kiệt sức thì thôi

Trong 11 năm thi đấu, Đào Thị Miện là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam cả ở phương diện tập thể lẫn cá nhân. Cô đã từng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2006, 2 lần Quả bóng Bạc năm 2007, 2008 và 2 lần Quả bóng Đồng 2005, 2009.

Nhìn nhận ở phương diện cá nhân, Miện bày tỏ: “Thời của tôi, ai cũng xuất sắc, ai giành Quả bóng Vàng trong số những cái tên được đề cử cũng đều rất xứng đáng. Giờ nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam cũng thấy lo vì thực sự các em ấy khó so bì với lứa chúng tôi ngày trước dù được chăm lo chu đáo hơn và chế độ tốt hơn. Có nhiều em đi đá bóng nhưng lại không dám tập nhiều vì sợ người to, thô, mặc váy sẽ xấu.

Điều đó khiến khả năng va chạm, tranh chấp của các cầu thủ nữ hiện tại rất hạn chế. Có những em lại quan tâm đến những thứ ngoài bóng đá nhiều hơn nên phát triển sự nghiệp rất chậm.

Điều đáng nói nhất là hiện chúng ta quá thiếu những cầu thủ thực sự có tố chất thủ lĩnh. Đó phải là những người mạnh mẽ, có uy với đồng đội và khiến đối thủ phải e ngại khi đối đầu, mang đến cảm giác yên tâm cho đồng đội. Đây là điều khá đáng lo”.

Đào Thị Miện nhận không ít giải thưởng cá nhân sánh ngang các đồng đội xuất sắc khác như Ngọc Châm hay Kim Chi

Sở lược tiểu sử

Tên: Đào Thị Miện

Sinh ngày: 17/7/1981

CLB bóng đá nữ Hà Tây

ĐT nữ Việt Nam

Danh hiệu

+ CLB

Vô địch giải VĐQG, ĐHTT toàn quốc, Than Quảng Ninh mở rộng: 2006

Á quân giải VĐQG: 2005, 2007

Hạng ba giải VĐQG: 2008, 2009

+ ĐTQG

HCV SEA Games: 2001, 2003, 2005, 2009

HCB SEA Games: 2007

Vô địch giải Đông Nam Á: 2006

+ Danh hiệu cá nhân

Quả bóng vàng Việt Nam: 2006

Quả bóng bạc Việt Nam: 2007, 2008

Quả bóng đồng Việt Nam: 2005, 2009

Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG: 2007, 2009

Lâm Tuệ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội