Cựu vương Đà Nẵng rớt hạng: Nỗi đau 2 thập kỷ và cuộc "cách mạng địa phương" nửa vời

thứ bảy 12-8-2023 9:33:31 +07:00 0 bình luận
CLB Đà Nẵng loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa. Họ thực hiện cuộc cách mạng với trọng tâm là gây dựng bản sắc địa phương. Tất cả đang trong quá trình quá độ thì đùng đùng thay đổi cấp thượng tầng. Đội bóng rơi vào bất ổn dẫn đến nỗi đau của hơn 2 thập kỷ: rớt hạng V.League.

10 năm đi xuống của cựu vương

Bóng đá Đà Nẵng là lá cờ đầu của khu vực miền Trung. Kể từ khi bóng đá Việt Nam tiến lên giải VĐQG chuyên nghiệp vào năm 2001, đội bóng bên bờ sông Hàn đặt nền móng và có sự phát triển vượt bậc.

Với đội hình gồm các cầu thủ trẻ địa phương, do đội bóng đào tạo, Đà Nẵng hai lần lên ngôi vô địch vào các năm 2009 và 2012. Đó là bệ phóng để đội bóng có những tham vọng cao hơn. V.League 2013, Đà Nẵng vẫn giữ vị thế với ngôi á quân.

Những cầu thủ gốc địa phương như Hà Minh Tuấn đưa được về để thực hiện công cuộc gây dựng bản sắc đội bóng. Ảnh: V.Đ

Thế nhưng, những dấu hiệu đi xuống bắt đầu từ các năm sau đó. Đà Nẵng không còn giữ vị thế. Đến thời điểm năm 2017 về sau, họ ngụp lặn trong Top 10 nhưng trong thâm tâm, không một ai nghĩ đến viễn cảnh xuống hạng.

Có dấu hiệu đi xuống và thực hiện một vài quyết sách thay đổi. Nhưng nhìn chung, bóng đá Đà Nẵng lại thiếu đi sự đồng hành lớn. Nhiều thời điểm, lãnh đạo địa phương không còn sự sâu sát. Nhà tài trợ cũng thiếu sự mặn mà. Kinh phí không quá rủng rỉnh nên tụt dốc là điều đã được dự báo. Bóng đá Đà Nẵng loay hoay với công cuộc tìm lại ánh hào quang xưa.

Tìm lại bản sắc với Phan Thanh Hùng

Năm 2021, khi thành tích của Đà Nẵng quá tệ dưới thời Lê Huỳnh Đức, lãnh đạo đội bóng đưa ra quyết sách hợp lòng dân. Đó là đưa người con ưu tú Phan Thanh Hùng trở lại dẫn dắt. Mục tiêu của ông là xây dựng lại lực lượng cho Đà Nẵng, dựa trên nền tảng các cầu thủ trẻ do CLB đào tạo. 

Trước thềm V.League 2022, ông Hùng chia sẻ:  “Dù nhận đội bóng mới nhưng với tôi là người cũ. Khi quay lại với bóng đá Đà Nẵng, đội bóng có bề dày thành tích với 3 lần vô địch quốc gia. Tôi đặt chỉ tiêu Top 3 ở V.League 2022. Đó là động lực để đội quay lại là thế lực của bóng đá Việt Nam như trước đây”.

Ở mùa giải này, HLV Phan Thanh Hùng chiêu mộ 7 tân binh, trong đó có hai người quê Đà Nẵng là Phạm Nguyên Sa, Võ Hoàng Quảng. Các gương mặt còn lại không quá nổi bật. Họ đôn 10 cầu thủ trẻ lên đội 1.

Với lực lượng thiếu nhiều ngôi sao song HLV Phan Thanh Hùng tự tin vào chiến lược đào tạo trẻ của đội bóng. “Chúng tôi có trung tâm đào tạo trẻ lớn của cả nước với hơn 200 cầu thủ. Tôi mạnh dạn đôn 10 cầu thủ lên. Thực tế, có ba người đang góp mặt ở U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Đó là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch trong tương lai”.

Ông Hùng cho rằng, ông sẽ xây dựng đội bóng vừa có bản sắc địa phương, mang tính lâu dài và có thành tích. “Tôi mong muốn lãnh đạo và nhà tài trợ có tiếng nói chung vì muốn có bản sắc, thành tích thì phải có tiềm năng tài chính.

Khi nhận đội bóng, tôi không được phép đặt mục tiêu thấp. Đó sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng tôi tin vào niềm năng của đội, khi chúng ta đoàn kết và có sự chia sẻ, đội bóng sẽ làm được”, ông Hùng cho biết thêm.

Đà Nẵng có nhiều thời điểm thi đấu khá tốt. Họ trình làng lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng do CLB đào tạo như Phạm Đình Duy, Phi Hoàng, Lương Duy Cương, Phạm Văn Hữu,... Những cầu thủ mới độ tuổi đôi mươi song thi đấu thăng hoa. Phạm Đình Duy còn được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG dù trước đó chưa từng lên đội trẻ.

Họ là niềm tự hào mới của bóng đá nơi đây. Mùa giải 2022, Đà Nẵng chỉ đứng thứ 10 nhưng là dấu hiệu tích cực vì dù sao, đó cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc cách mạng mới được HLV Phan Thanh Hùng vạch ra.

HLV Phan Thanh Hùng rời ghế nóng sau khi Đà Nẵng không còn cơ hội vào Top 3 V.League 2023. Ảnh: V.Đ

Mất niềm tin và mất tất cả

Mùa giải 2022 là tiền đề để HLV Phan Thanh Hùng tự tin đặt mục tiêu Top 3 ở V.League 2023. Ông tiếp tục công cuộc gây dựng bản sắc địa phương khi đưa về các cầu thủ được đào tạo ở đội bóng như Quách Tân, Hà Minh Tuấn, Phan Đức Lễ.

Ông muốn kết hợp kinh nghiệm của các cầu thủ này với sức trẻ của những con người trước đó. Nhưng, nhìn nhận khách quan, các cầu thủ này đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Họ không thể làm điểm tựa cho cả đội bóng.

Ngoài ra, lực lượng ngoại binh kém khiến Đà Nẵng trượt dài. Nhiều trận đấu, họ đá hay song không thể có chiến thắng vì may mắn ngoảnh mặt. Ông Hùng nhiều lần tâm sự, chỉ cần một trận thắng, mọi thứ sẽ khác.

Ông Hùng chờ đợi chiến thắng, đi theo cuộc cách mạng đã xây dựng hơn 1 năm qua nhưng lãnh đạo CLB lại không kiên nhẫn. Khi mục tiêu Top 3 không còn, thậm chí Top 8 cũng xa vời, ông Hùng cùng Ban lãnh đạo không còn được niềm tin.

Giới chóp bu có sự thay đổi chóng vánh, đến cả cựu chủ tịch Bùi Xuân Hòa cũng ngỡ ngàng, và sốc với quyết định này. Ba vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch và HLV trưởng đều lần lượt rời đi. 

"Bình cứu hỏa" Phạm Minh Đức không thể chữa cháy, ngược lại, ông Đức còn khiến nội bộ rối ren trước thời khắc sinh tử của đội bóng. Ảnh: V.Đ

Cựu chủ tịch Bùi Xuân Hòa nói: “Khi toàn bộ các vị trí bị xáo trộn chắc chắn ảnh hưởng về tư tưởng chứ”. Ông nói thêm: "Vài năm gần đây, đội chuyển đổi theo hướng bản sắc địa phương. Thời gian đầu trục trặc, nhưng không ai nghĩ xuống hạng. Khi tôi nghỉ thì HLV Phan Thanh Hùng cũng lùng bùng, rồi khi anh Hùng nghỉ nữa càng khó cho đội. 

Đưa anh Hùng về sửa sai nhưng khi chưa sửa được lại thay đổi. Vấn đề lớn nhất vẫn là niềm tin. Ai cũng cần thời gian”.

Một loạt sự thay đổi đó dẫn đến sự xáo trộn lớn trong đội bóng. Những câu phát biểu “nổ tung trời” của tân HLV Phạm Minh Đức sau chiến thắng trước CAHN ở vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2023 càng đưa đôi chân của các cầu thủ như đi trên dây.

Đà Nẵng thi đấu nhợt nhạt, thiếu nhuệ khí; thậm chí nội bộ xảy ra mâu thuẫn. HLV Phạm Minh Đức có những cách xử lý không hợp lòng quân. Với một đội quân bệ rạc đó, Đà Nẵng xuống hạng. Nỗi đau của địa phương giàu truyền thống này.

Ông Hòa cho rằng: “Với cách thay đổi, cách làm hiện tại, thất bại là điều dự báo nhưng nó đến đột ngột quá. Dù sao, đó cũng là điều tốt cho đội bóng, để nhìn lại cuộc cách mạng. Nếu giữ bộ sậu với ông Phạm Minh Đức làm HLV trưởng, cuộc cách mạng lâu nay sẽ khó thực hiện.

Tôi nghĩ, nên trao niềm tin vào những con người địa phương như Phan Thanh Hùng hay Đào Quang Hùng. Họ sẽ vực dậy đội bóng, đi đúng với kế hoạch đề ra. Vấn đề lớn nhất là có tin và kiên nhẫn hay không”.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội