Đá thiếu người, U23 Thái Lan gục ngã ở trận ra quân U23 châu Á 2026
Cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Australia diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đại diện Đông Nam Á nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ tình huống phạt góc, Sittha Boonlha chớp thời cơ tung cú sút thấp từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng khiến thủ môn Steven Hall không kịp phản xạ.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến chỉ ít phút sau đó. Hậu vệ Phon-Ek Maneekorn ban đầu nhận thẻ vàng vì pha vào bóng nguy hiểm với Jordi Valadon, nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy U23 Thái Lan vào thế phải chơi thiếu người từ rất sớm.
Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Australia gia tăng sức ép mạnh mẽ. Thủ môn Chommaphat Boonloet liên tiếp trở thành điểm sáng bên phía Thái Lan với các pha cứu thua xuất sắc ở phút 18 và 21 trước những cú sút xa uy lực của Mathias Macallister.
Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại kết quả cho đội bóng trẻ xứ chuột túi. Phút 29, U23 Australia được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của đội trưởng Pichitchai Sienkrathok với Yaya Dukuly trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ethan Alagich lạnh lùng dứt điểm thành công, gỡ hòa 1-1.
Bước sang hiệp hai, U23 Australia tiếp tục kiểm soát thế trận và hoàn tất màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026, trong khi U23 Thái Lan đối diện nhiều khó khăn ở chặng đường phía trước.
