Nhà báo Phan Đăng: Đen...

thứ sáu 18-3-2016 23:09:14 +07:00 0 bình luận
Đen đủi đúng là một phần của bóng đá. Nó có thể khiến một đội bóng có thể chết không tưởng, chết bất thình lình và có thể khiến một HLV dễ dàng bay ghế.

1. Đó là điều mà ông thầy trẻ Phạm Minh Đức nói đến nhiều nhất sau thất bại 0-1 của HN.T&T trên sân Khánh Hoà tại vòng 4 V.League vừa qua, trận đấu cuối cùng của Minh Đức trên cương vị thuyền trưởng. Đen khi có những tình huống mà theo mô tả của Minh Đức là "đá vào trong dễ hơn đá ra ngoài nhưng cầu thủ vẫn đá ra ngoài". Đen khi trọng tài không nhìn thấy pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Khánh Hoà, dẫn tới việc HN.T&T không được hưởng 11m như lẽ ra phải thế rồi dẫn đến sự cố phản ứng của Văn Quyết và không ít hệ luỵ kéo theo.

Đen đủi đúng là một phần của bóng đá. Nó có thể khiến một đội bóng có thể chết không tưởng, chết bất thình lình và có thể khiến một HLV dễ dàng bay ghế. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, nếu bảo HLV Phạm Minh Đức mất ghế đơn thuần vì đen đủi thì không hẳn đúng, vì sau một trận thua đen, nhà cầm quân cá tính này lại có những phát biểu màu đen, gây bão và theo những người thạo tin thì chính những phát biểu màu đen, có nguy cơ làm rạn nứt hình ảnh mà cả một bộ máy, một CLB đã gắng công xây dựng trong những năm qua mới là lý do sâu xa khiến Minh Đức phải ra đi. Nếu đúng thế, xem ra từ một trận cầu đen đến những phát biểu màu đen và một kết cục đen là liên tiếp những khoảng cách ngắn mỏng manh, ngắn ngủi.

Cái đen mà khi mới ngồi lên ghế, có lẽ ông Đức không thể tưởng tượng là rốt cuộc mình đen thế!

2. Một nhân vật khác của HN.T&T là Nguyễn Văn Quyết vừa rồi cũng đen nhưng là đen với một một cảnh, một hệ quy chiếu hoàn toàn khác. Quyết đã xách đồ lên tập trung ĐTQG hội quân dưới thời HLV Hữu Thắng nhưng phút cuối lại xách ba lô về vì bị VFF kỷ luật sau những lùm xùm khó coi trên sân Nha Trang.

Chợt nhớ, hình như chưa bao giờ màu áo ĐTQG trơn tru, thuận lợi với anh chàng này thì phải. SEA Games năm 2011, lần đầu tiên Quyết lên U.23 QG nhưng đấy là một SEA Games mà đội bóng dưới thời Falko Goetz thất bại nặng nề. Và sau thất bại, một vài tờ báo phía Nam thậm chí còn dành cho Quyết những câu hỏi liên quan đến nghi ngờ bán độ. AFF Cup 2012, SEA Games 2013 với Quyết cũng là những giải đấu buồn, khi cả một tập thể đều đã bị loại ngay sau vòng bảng. Lần khoác áo ĐTQG dự giải đấu khu vực gần đây nhất là AFF Cup 2014, những tưởng mọi thứ sẽ khác đi khi Quyết ghi một bàn thắng đẹp trong trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, thế nhưng lượt về ở sân nhà Mỹ Đình, rốt cuộc ĐTVN lại thua đau 2-4, khiến một lãnh đạo VFF lại đặt ra nhiều câu hỏi cực kỳ tế nhị.

3. Vận đen của Quyết với màu áo các ĐTQG gợi nhớ lại chuyện của Thạch Bảo Khanh ngày trước. Buổi tập cuối cùng trước khi ĐTVN chính thức bước vào Tiger Cup 1998, Bảo Khanh được ông HLV Alfred Riedl gọi riêng ra một góc, thông báo quyết định: Khanh là cầu thủ cuối cùng bị loại. Năm ấy, Khanh 19 tuổi và nhiều người an ủi "tương lai còn dài". Nhưng lạ là sau này cứ hễ mỗi lần được gọi lên Tuyển là Khanh lại bị chấn thương, cá biệt có giải đấu không chấn thương như Tiger Cup 2004 thì ĐTVN lại thất bại nặng nề.

Ai giải vía ĐT cho Thạch Bảo Khanh? -Đấy là câu hỏi mà giới bóng đá từng lém lỉnh đặt ra một thời. Còn ở thời bây giờ, đấy liệu có phải cũng là câu hỏi cần đặt ra cho Văn Quyết?

4. Trong bóng đá, có những cái đen lý giải được, lại có những cái đen rất khó lý giải. Những cái đen đã kể của HLV Phạm Minh Đức, cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh và cầu thủ đương nhiệm Nguyễn Văn Quyết, cái đen nào thuộc vào dạng một, cái đen nào thuộc vào dạng hai?

Câu trả lời tuỳ ở bạn!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội