Đỗ Hùng Dũng: Xa con vì giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ

thứ bảy 14-12-2019 14:47:00 +07:00 0 bình luận
Tham dự SEA Games 30 ở thời điểm cậu quý tử đầu lòng vừa mới chào đời, Hùng Dũng đành chấp nhận hy sinh bản thân để có thể thực hiện hóa giấc mơ mà hàng triệu CĐV Việt Nam mong mỏi trong suốt thời gian qua.

Giữa tháng 10 vừa qua, Hùng Dũng đón tin vui với sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Đó là niềm hạnh phúc khó tả với bất kì người đàn ông nào. Ấy vậy nhưng Dũng “chíp” lại chẳng có nhiều thời gian ở bên để chăm sóc cho cậu quý tử.

Tiền vệ sinh năm 1993 đối mặt với lịch thi đấu dày đặc cùng Hà Nội FC ở giai đoạn cuối mùa giải 2019 và ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ngay sau đó, anh được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30 với tư cách 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi. Ngay sau trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, Dũng “chíp” gần như không có thời gian nghỉ khi lập tức cùng U22 Việt Nam bay sang Philippines chuẩn bị cho SEA Games 30.

“Chính HLV Park Hang Seo đã thông báo về việc tôi được lựa chọn tham dự SEA Games. Thầy đã gọi riêng và chia sẻ điều này với tôi. Thời điểm ấy, con trai tôi vừa mới sinh và tôi muốn dành thời gian chăm sóc. Nhưng khi được yêu cầu phục vụ cho đội tuyển, tôi không được phép từ chối!”, Hùng Dũng bày tỏ về quyết định tham dự SEA Games trước lời đề nghị của HLV Park Hang Seo.

Hùng Dũng đón chào con trai đầu lòng cách đây không lâu. Ảnh: FBNV

Lần đầu làm bố nhưng lại không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho con trai, Hùng Dũng hẳn sẽ có những lúc trải qua cảm giác hụt hẫng. Ở nơi đất khách quê người, anh chỉ có thể cập nhật tình hình của cậu quý tử qua mạng xã hội. Những lúc như vậy, chính gia đình nhỏ trở thành động lực để cầu thủ 26 tuổi yên tâm và tiếp tục chiến đấu.

Giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games cuối cùng cũng đã được Hùng Dũng và các đồng đội thực hiện hóa. Trong khoảnh khắc vinh quang, điều đầu tiên mà Dũng “chíp” nghĩ tới không gì khác ngoài gia đình nhỏ. Anh muốn dành tặng chiến công có được cho các thành viên cho gia đình, đặc biệt là cậu quý tử mới chào đời.

“Con trai tôi mới sinh. Trong thời gian dự SEA Games, tôi đành cập nhật thường xuyên tình hình của cháu qua mạng xã hội. Nhìn cháu khỏe mạnh, đáng yêu là tôi cảm thấy yên tâm.”

Khoảnh khắc Hùng Dũng ghi bàn vào lưới U22 Indonesia trong trận Chung kết SEA Games 30. Ảnh: Phạm Minh

“Sau trận Chung kết SEA Games, có lẽ lời chúc của vợ và con khiến tôi ấn tượng nhất. Hôm đó, cháu thức khá muộn để cổ vũ cho bố Khi trở về, nhìn vợ và con vẫn khỏe mạnh là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Vợ tôi không hiểu nhiều về bóng đá nhưng vẫn là hậu phương vững chắc để mình yên tâm thi đấu”, Hùng Dũng tự hào chia sẻ về gia đình nhỏ của mình.

Quả thật, phía sau một người đàn ông thành công luôn xuất hiện hậu phương vững chắc. Hùng Dũng may mắn khi có một tổ ấm hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh để anh có thể yên tâm chiến đấu vì giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ. Nhiệm vụ với Dũng “chíp” giờ đây đã hoàn thành. Phía trước anh là một quãng nghỉ đủ dài để anh có thể bù đắp cho vợ và con sau những ngày tháng liên tục phải thi đấu vất vả.

Khôi Trần
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội