Đứng bét bảng, báo Thái vẫn khẳng định: U23 Thái Lan xứng đáng đi tiếp
Hành trình của U23 Thái Lan tại Vòng chung kết U23 châu Á đã chính thức khép lại với vị trí bét bảng. Mục tiêu vào tứ kết như HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul đặt ra không thể hoàn thành. Tuy nhiên, trong bài bình luận trên tờ Thairath, truyền thông Thái Lan vẫn quả quyết đội nhà “xứng đáng được đi tiếp” nếu nhìn vào bối cảnh thực tế và những gì đã thể hiện trên sân.
Theo Thairath, phần lớn người hâm mộ đều hiểu rằng U23 Thái Lan không mang đến giải đội hình mạnh nhất như ở SEA Games. Trước giải, đội bóng thậm chí còn bị xem là “quân xanh”, dễ bị các đối thủ lấy điểm.
Thế nhưng thực tế, U23 Thái Lan đã chơi sòng phẳng trước những đối thủ hàng đầu châu Á, thua Australia 1-2, hòa Iraq 1-1 và đặc biệt là trận hòa 0-0 với Trung Quốc – trận đấu mà họ tạo ra thế trận tấn công tốt nhưng không thể tận dụng cơ hội.
Tờ báo này nhấn mạnh, không cổ động viên nào nỡ chỉ trích các cầu thủ sau khi chứng kiến tinh thần chiến đấu, sự tận tâm và thái độ không bỏ cuộc mà toàn đội thể hiện. Ngược lại, ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Thawatchai cùng các trợ lý, nhận được nhiều lời khen vì đã quản lý tốt lực lượng hạn chế, khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ.
Những gương mặt mới như Vision Inoram, Ousmane Thiengkham hay Ikhlas Sanharn được xem là điểm sáng, có màn ra mắt đáng khích lệ trên sân chơi châu lục, mở ra thêm lựa chọn cho các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong tương lai.
Thairath cũng nhắc lại thông điệp truyền cảm hứng của HLV Thawatchai trước giải: không có “đội hai” hay “đội dự bị”, tất cả đều là cầu thủ đội một và phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Dù bị loại, U23 Thái Lan vẫn chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Thái Lan, tờ báo khẳng định HLV Thawatchai là cái tên mà người hâm mộ vẫn có thể đặt niềm tin.
