FIFA nói hộ tiếng lòng hàng triệu NHM khi U23 Việt Nam vào bán kết châu Á
Trên trang fanpage chính thức, FIFA đăng tải bức ảnh đầy cảm xúc khi đặt cạnh hai thế hệ U23 Việt Nam: tập thể làm nên “cơn địa chấn Thường Châu 2018” và đội hình hiện tại vừa góp mặt ở bán kết U23 châu Á 2026. Đi kèm hình ảnh ấy là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: “Có giấc mơ chờ được hoàn thành”.
Không cần những lời lẽ hoa mỹ, FIFA dường như đã nói thay tâm tư của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Tám năm trước, thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường từng tiến rất gần đến thiên đường, trước khi gục ngã trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết lịch sử trên sân Thường Châu phủ đầy tuyết trắng. Đó là thất bại khiến cả một thế hệ tiếc nuối, nhưng cũng mở ra niềm tin và khát vọng cho tương lai.
Giờ đây, giấc mơ ấy tiếp tục được trao lại cho thế hệ mới. Những cái tên như Đình Bắc cùng các đồng đội đang viết tiếp hành trình đầy cảm hứng tại U23 châu Á 2026.
Việc góp mặt ở bán kết không chỉ là thành tích, mà còn là lời khẳng định rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn duy trì được bản lĩnh, khát khao và năng lực cạnh tranh ở sân chơi châu lục.
Phía trước U23 Việt Nam vẫn là những thử thách khắc nghiệt, nhưng thông điệp từ FIFA đã tiếp thêm động lực tinh thần to lớn. Giấc mơ từng dang dở năm nào vẫn còn đó, và lần này, cả châu Á đang dõi theo hành trình hoàn thành giấc mơ ấy của bóng đá Việt Nam.
