Futsal Việt Nam lại gục ngã 2-3 trước Indonesia, lỡ hẹn chung kết Đông Nam Á
Lại là kịch bản quen thuộc: thua 2-3 trước Indonesia. Từ tứ kết châu Á hồi tháng 2 đến bán kết khu vực, futsal Việt Nam tiếp tục gục ngã trước đối thủ đầy duyên nợ.
Bước vào trận bán kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi chịu áp lực lớn sau thất bại 2-4 trước Thái Lan ở vòng bảng. Việc rơi vào nhánh đấu khó khiến Việt Nam phải chạm trán đương kim vô địch Indonesia – đội bóng dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với những pha tấn công dồn dập. Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, nhưng vẫn có cơ hội đáng chú ý ở phút thứ 4 khi Thịnh Phát đối mặt thủ môn, tiếc rằng cú dứt điểm lại tìm đến xà ngang.
Sức ép của đối thủ sớm được cụ thể hóa. Phút 10, sai lầm của Ngọc Ánh tạo điều kiện để Kareth mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, vẫn là cầu thủ này với cú sút xa uy lực nhân đôi cách biệt. Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam lép vế hoàn toàn trước khả năng xử lý trong không gian hẹp của Indonesia.
Sang hiệp 2, Việt Nam đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 22 khi Đa Hải dứt điểm chuẩn xác sau pha kiến tạo của Minh Quang. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi khi chỉ một phút sau, Sanjaya tận dụng khoảng trống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.
Không bỏ cuộc, Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ tình huống cố định. Phút 31, Công Đại ghi bàn sau pha tổ chức nhanh, rút ngắn còn 2-3. Đáng tiếc, phút 33, cú dứt điểm tinh tế của Đa Hải lại đưa bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối.
Những phút cuối, Việt Nam chơi power-play nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Trận đấu cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng cũng phơi bày khoảng cách về bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội.
Thất bại này khiến Việt Nam phải tranh hạng Ba với Australia hoặc Thái Lan lúc 17h00 ngày 12/4.
