Nhà báo Phan Đăng: Bản sắc lối chơi, bản sắc con người

thứ sáu 26-2-2016 22:30:40 +07:00 0 bình luận
Tiến hành "cách mạng" lực lượng rầm rộ nên năm nay, HN.T&T rất có thể sẽ chòng chành trên đôi bờ: Bản sắc lối chơi và bản sắc con người.

1. Chẳng phải vì tôi là người Hà Nội, yêu cái thành phố của mình và những gì sinh ra từ nó mà từ nhiều năm nay đã ngầm thích thú HN.T&T. Lý do đích thực của sự thích thú: HN.T&T là một trong hiếm hoi những đội bóng V.League có được một lối chơi bản sắc, trong một khoảng thời gian đủ dài.

Nhưng xem xong trận đấu đầu tiên của HN.T&T trên sân Thanh Hoá thì tôi đã lờ mờ tự hỏi: Năm nay, liệu bản sắc có phôi pha không nhỉ?Vì thứ nhất, HN.T&T đã có một ông thầy mới, và dẫu cho đấy là ông thầy trưởng thành từ “hệ thống T&T” nói chung thì giữa ông với người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng chắc chắn vẫn có những khác biệt về tư tưởng. Ở trận đấu với Thanh Hoá, tôi đã thấy HN.T&T đá dãn biên - tạt bổng vào trung lộ khá nhiều, chứ không nhất nhất trung thành với những pha tấn công nhỏ, nhuyễn, giàu kỹ thuật như trước nữa. Không hiểu, đấy là ý đồ của HLV hay là cách chơi tất yếu trên một mặt sân xấu xí, không thể triển khai lối chơi kỹ thuật? Tôi sẽ chờ trận đấu chiều nay, trên mặt sân Hàng Đẫy đẹp hơn để rõ hơn câu trả lời. 

Chiều nay, nghe đâu trong đội hình chính của HN.T&T sẽ có khoảng 7 cầu thủ trẻ ồ ạt xuất hiện trong đội hình chính. Và đây cũng là vấn đề đáng nói nhất của đội bóng này, trong mùa giải này: Trẻ hoá! Năm nay có gần 10 cầu thủ trẻ được đôn lên từ tuyến dưới, tính cả những cầu thủ 9X từ năm ngoái thì số lượng cầu thủ 9X của HN.T&T cũng vào tới gần 20 người. Thầy trẻ, cầu thủ trẻ, và cái chính là những người trẻ sẽ được tạo điều kiện ra sân tối đa, thực trạng đó liệu có khiến bản sắc của họ tiếp tục phôi pha không? Dĩ nhiên, bên cạnh những cầu thủ trẻ, vẫn còn những cái tên dạn dày trận mạc như Lương “dị”, Quyết “rừng”...nhưng khả năng dẫn dắt của 2 cánh chim vừa “dị” vừa “rừng” với một bầy chim non rồi sẽ dẫn tới hệ quả nào thì vẫn phải chờ thời gian kiểm chứng.

2. Tất cả những gì tôi viết ở trên, xét cho cùng liên quan đến chuyện: Bản sắc lối chơi. Nhưng lại cần phải nhìn sâu hơn để thấy, suốt những năm qua, những con người tạo nên lối chơi ấy lại đều là những con người vay mượn. Lương “dị” là người của HN.ACB một thời, Quyết “rừng” là người của Viettel một thủa, những Ngọc Duy, Quốc Long (hai cầu thủ đã chuyển sang CLB Hà Nội) lại là người gốc Thể Công. Trước đó, vào những năm 2009, 2010, khi HN.T&T chập chững chơi V.League thì người ta thậm chí phải “Nghệ An hoá” cả một bộ máy nhân sự, từ HLV, trợ lý HLV đến các cầu thủ chính thức và dự bị.

 

Bây giờ thì khác rồi. Gần hai chục cầu thủ 9X trong tay HLV Phạm Minh Đức đều là những người được đào tạo bởi chính CLB, những người đã từng thi đấu rất thành công trong màu áo các lứa U của CLB. Vậy thì đấy cũng chính là một bản sắc đấy chứ - bản sắc đào tạo, bản sắc con người.

3. Và như thế năm nay, HN.T&T rất có thể sẽ chòng chành trên đôi bờ: Bản sắc lối chơi và bản sắc con người. Năm nay, với cả một cuộc cách mạng lực lượng rầm rộ, có thể họ sẽ đánh mất cái thứ nhất - cái đã được tạo ra suốt nhưng năm qua, nhưng lại được cái thứ hai - cái có thể phát sáng trong một tương lai gần (?).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội