Hành trang cho giấc mơ từ sân chơi U.13 học đường

thứ tư 16-3-2016 22:56:14 +07:00 0 bình luận
Sau những bài học bổ ích ở giải Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015, Lâm Gia Đức đã chạm 1 tay vào giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Những kỷ niệm ngọt ngào

Năm ngoái, Lâm Gia Đức đã cùng trường Nguyễn Thị Định tham gia Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015. Đó là lần đầu tiên em được trải nghiệm ở một sân chơi dành cho học sinh còn anh Lâm Hưng (cha của Gia Đức) cũng có những phút giây hạnh phúc cùng con trai. Họ vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm ngọt ngào được trải nghiệm ở sân chơi này.

Trong ngày hạ màn vòng loại Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015 tại TP.HCM, Gia Đức cùng trường Nguyễn Thị Định giành vé vào VCK tại Hà Nội với chiến thắng cách biệt 11-1 trước Hoàng Văn Thụ. Dẫu vậy, điều đáng nhớ nhất chính là giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc đến tột cùng của các em cùng gia đình đã khiến những ai dõi theo phải rưng rưng, với cảm xúc có thể chạm vào tận trái tim của mỗi con người như điều gần gũi nhất.

“Cả 2 ngày thi đấu trên sân Kỳ Hòa vợ chồng tôi đều sát cánh cổ vũ cho con trai. Khi trường Nguyễn Thị Định giành vé đi Hà Nội chúng tôi vui mừng lắm. Cảm xúc cứ mãi dâng trào khi nhìn thấy con trai ăn mừng chiến thắng cùng các bạn…”, anh Lâm Hưng nhớ lại những phút giây cổ vũ cho con trai.

Không chỉ gia đình của Gia Đức với rất nhiều phụ huynh trường Nguyễn Thị Định, chuyện đồng hành cùng các con tại giải đấu là điều tuyệt vời nhất với họ. Được chứng kiến các con vui chơi thỏa thích, thể hiện được tinh thần đồng đội trên sân bóng, mạnh mẽ trong từng pha bóng và học hỏi được nhiều điều từ các bạn cùng trang lứa như tình đồng đội, tính tập thể, san sẻ trách nhiệm cùng nhau...

Đó cũng là lý do lớn nhất khiến nhiều phụ huynh trường Nguyễn Thị Định cùng gia đình anh Lâm Hưng đặt vé từ TP.HCM ra Hà Nội cổ vũ cho các con. Tại VCK, trường Nguyễn Thị Định đã không thể giành chức vô địch do các em tham dự giải Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015 nhưng thua kém đối thủ 1 tuổi. Dẫu vậy, các phụ huynh cũng không đặt nặng chuyện thắng thua, khi họ đã có được những ngày hạnh phúc bên các con. Như anh Lâm Hưng thì “chuyến ra Hà Nội là dịp để vợ chồng tôi cùng mọi người có một kỳ nghỉ Hè với các con”.

Bài học từ chuyến đi Nhật

Sau VCK Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015 tại Hà Nội, Gia Đức được chọn vào đội U.13 Yamaha Festival sang Nhật du đấu. Với Gia Đức, đó là những ngày được trải nghiệm đặc biệt sau những tháng ngày miệt mài bên sách vở, với những bài học thú vị mà em lần đầu được tiếp cận và tự khắc ghi cho bản thân.

“Kể từ ngày tham dự giải bóng đá học đường thì em được trải nghiệm và học được nhiều thứ lắm. Em được đi Hà Nội và đi Nhật để giao lưu với nhiều bạn bè. Hơn hết, em còn học được nhiều điều trong những ngày chơi bóng cùng các bạn.

Ngày đầu tiên sang Nhật, em nhớ gia đình nhưng được nô đùa cùng các bạn thì mọi thứ bắt đầu vơi đi. Em rất ấn tượng chuyện các bạn bên Nhật đến sân đấu với nhiều chai nước cùng những đôi giày được xếp rất ngay ngắn trên sân. Trong khi đá bóng, các bạn rất chú trọng chuyện nghe lời của HLV dặn dò và không quan trọng chuyện thắng thua…”, Gia Đức kể lại.

Không chỉ là những mẩu chuyện về các cậu bé Nhật trên sân bóng, Gia Đức còn chú ý đến chuyện các bạn cùng trang lứa xếp hàng lần lượt bước lên tàu điện ngầm. Với Đức, đó là những điều mà em tự nhủ bản thân cần khắc ghi và cần học từ các bạn Nhật: “Em thật sự rất bất ngờ khi được trải nghiệm những điều thú vị ấy. Em rất thích tính cách của người Nhật. Em nghĩ những câu chuyện thú vị trong chuyến đi Nhật sẽ giúp em có thêm những bài học cho bản thân…”.

Chạm tay vào giấc mơ

Gần một năm sau chuyến đi Nhật được Yamaha tổ chức, Gia Đức đã tạo một bất ngờ lớn cho gia đình khi em giành chiến thắng tại cuộc tuyển sinh của Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG vào ngày 11/3 vừa qua.

“Khi tôi đưa con đến tham dự cuộc thi này, thực sự tôi không có suy nghĩ con trai sẽ vượt qua. Tôi chỉ động viên cháu hãy cố gắng thể hiện hết mình. Bởi sau giải Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015, tôi thấy con mình có những tố chất và có sự phát triển nên đưa con đi thi thử như là một trải nghiệm”, cha của Gia Đức, anh Lâm Hưng tâm sự.

Đúng như anh Lâm Hưng nhận định, Gia Đức đã có một sự đột phá lớn sau giải Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015. Thế nên em đã thể hiện xuất sắc các bài thi và nhận được cái gật đầu khen ngợi của Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu ông Jean Marc Guillou. Thế nên em đã được chọn vào Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG.

“Hôm đó, cả nhà tôi vui lắm. Một niềm vui lớn như ngày mà Đức được chọn đi Nhật ở giải bóng đá U.13. Tôi nhớ ngày đó cả nhà tôi mừng và gọi cháu đã được lên đội tuyển. Bà con, bạn bè và hàng xóm đến chức mừng cùng những lời động viên lớn cho Đức…”, anh Lâm Hưng bày tỏ.

Theo đó, anh Hưng không quên tâm sự giải Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015 đã mang đến một sân chơi thực sự ý nghĩa cho con trai và các em học sinh: “Đây là một sân chơi rất tốt đã tác động lớn đến con tôi. Nhờ có sân chơi này bóng đá học đường mới có cơ hội phát triển khi các cháu được thể hiện tài năng và ước mơ cháy bỏng của mình. Đặc biệt, các cháu có cơ hội phát triển toàn diện hơn sau những ngày miệt mài bên sách vở…”.

Từ thuở theo cha xem bóng đá và ao ước được chơi bóng ở sân Thống Nhất, Gia Đức bây giờ đã chạm tay vào một phần giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Con đường ấy còn rất xa, không nói trước được điều gì nhưng với hành trang quý báu từ giải U.13 và sự chắp cánh của gia đình lẫn khát vọng của em, chúng ta có niềm tin là em sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được chơi bóng dưới ánh đèn sân Thống Nhất.

Em rất ấn tượng chuyện các bạn bên Nhật đến sân đấu với nhiều chai nước cùng những đôi giày được xếp rất ngay ngắn trên sân. Trong khi đá bóng, các bạn rất chú trọng chuyện nghe lời của HLV dặn và không quan trọng chuyện thắng thua…” - Gia Đức nói.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội