Cafe 24h: Hãy cứ là... kẻ tiểu nhân

thứ tư 13-1-2016 22:57:01 +07:00 0 bình luận
Nhiều người sẽ giật mình với cách đặt vấn đề này, đội U.23 thi đấu tại giải U.23 Châu Á, ít nhất thì cũng nên chúc thầy trò Miura thi đấu như… Diệp Vấn trong phim của Chung Tử Đơn chứ ai lại muốn họ thi đấu kiểu… tiểu nhân.

Thật ra muốn chúc hay, giỏi như Diệp Vấn thì dễ nhưng điều kiện phải là giỏi võ. Chứ cái thế của mình, đã bị đánh giá thấp nhất bảng rồi mà cứ đòi phải hoành tráng thì chỉ có nước “ôm đầu máu” về nhà.

Chuyện tiểu nhân là thế này, nếu ai đã đọc Nguyễn Tuân thì sẽ thấy nhà văn có một đoạn cực hay nói về chuyện “đánh cờ”, tới mức kinh điển. Ấy là đoạn về ván cờ tưởng (cờ tướng nhưng không có bàn, người chơi tưởng tượng mà đi nước với nhau) của cụ Hồ và cậu Chiêu.

Nhân vật cụ Hồ nói: “Người hào hùng đánh cờ bao giờ cũng vào ngay pháo đầu. Đánh cờ tức là người đấy. Rồi cậu cứ nghiệm mà xem, trong 10 kẻ tầm thường, nhút nhát, không khoáng đạt là có đến 9 người ghểnh tượng ở nước đầu”.

Và giữa nước cờ với tính cách của từng con người: “Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó qua hà, rồi lại cho nó nhập được vào cung. Một con tốt lọt qua sông là giá trị nó bằng nửa sức con xe rồi. Ở đời không nên khinh thường cái gì. Con tốt mà sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đã đắc thế, tha hồ mà phá phách. Mạng nó đổi lấy quân nào nó cũng lấy làm sở nguyện rồi kia mà”.

HLV Miura dẫn quân vượt qua được vòng loại để có mặt cùng những anh tài tại VCK U.23 châu Á đã có thể coi là “tốt đã sang hà”. Ở góc độ nào đó, họ chẳng còn gì để mất, hoàn toàn có thể mang dáng dấp “kẻ tiểu nhân đã đắc thế, tha hồ mà phá phách”.

Điều này thể hiện ở phát biểu của ông Miura trước trận đấu:  “Đến được Qatar đã là một thành công lớn đối với U.23 VN nên chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần hết sức thoải mái và tự tin. U.23 VN dự VCK với đội hình gần như là trẻ nhất giải…”.

Đặc biệt, HLV người Nhật Bản cho biết dù U23 VN không được đánh giá cao nhưng vẫn có tham vọng vào tứ kết, thậm chí giành vé tới Olympic 2016.

Nhìn xa hơn, chính lứa U.19 VN thi đấu thành công ở giải ĐNÁ cách đây 2 năm cũng xuất phát từ yếu tố tinh thần “không còn gì để mất”, “chơi một cách thoải mái”. Chính vì thế họ là hiện tượng, thắng đậm U.19 Australia.

Một đội bóng như U.23 của HLV Miura chỉ có thể gây bất ngờ nếu là “con tốt sang hà”, cẩn trọng và cũng đầy mạo hiểm trong từng bước đi, để đối phương có ý khinh thường không cẩn trọng.

Thôi thì cứ như con tốt sang hà, làm kẻ tiểu nhân đắc chí, để sức con tốt có được nửa sức xe tha hồ quấy phá, tung hoành!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội