Không một cú sút trúng đích, U23 Trung Quốc vẫn hiên ngang vào bán kết gặp U23 Việt Nam
Ở trận tứ kết, U23 Trung Quốc bước vào cuộc so tài với tâm thế của đội “cửa dưới” và không giấu giếm ý đồ chơi thực dụng đến triệt để. Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội như U23 Uzbekistan, HLV Antonio Puche chỉ đạo các học trò lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự nhiều lớp, sẵn sàng “đổ xe buýt hai tầng” trước khung thành.
Thế trận vì thế gần như diễn ra một chiều. U23 Uzbekistan kiểm soát bóng vượt trội, liên tục bắn phá khung thành đối phương với 28 cú dứt điểm, trong đó có tới 8 lần bóng đi trúng đích.
Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Li Hao cùng hàng thủ kỷ luật đã giúp U23 Trung Quốc đứng vững. Những pha cứu thua liên tiếp của Li Hao trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, bẻ gãy mọi nỗ lực ghi bàn của đối thủ.
Ở chiều ngược lại, mặt trận tấn công của U23 Trung Quốc gần như “tắt điện”. Suốt 120 phút thi đấu, họ chỉ tung ra vỏn vẹn 6 cú sút và không có nổi một lần buộc thủ môn U23 Uzbekistan phải trổ tài. Dẫu vậy, với U23 Trung Quốc, mục tiêu không nằm ở việc chơi đẹp hay áp đặt thế trận, mà là kéo đối phương vào cuộc đấu cân não.
Hòa 0-0 sau cả thời gian chính thức lẫn hiệp phụ, U23 Trung Quốc bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu, giành chiến thắng 4-2 để đoạt vé vào bán kết. Một kết quả gây nhiều tranh cãi, nhưng phản ánh rõ triết lý bóng đá thực dụng và toan tính của họ. Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ phải hết sức dè chừng khi đối đầu một đối thủ sẵn sàng hy sinh lối chơi để đổi lấy chiến thắng.
