Cafe 24h: Lễ hội nào cho bóng đá?

thứ bảy 13-2-2016 23:19:49 +07:00 0 bình luận
Người Việt thích lễ tết, nhưng nghịch lý là ở quốc gia vẫn tự hào yêu bóng đá nhất thế giới, giờ giấc mơ của BĐVN lại là bầu không khí lễ hội trên các sân bóng.

Mùng 6 tháng Giêng, chùa Hương khai hội. Và một kỷ lục mới được thiết lập, khi có đến 5 vạn khách thập phương dự hội chùa Hương. Nếu chỉ tính từ mùng 3 Tết với lượng vé bán chính thức, có tới gần 20 vạn du khách đã đến với chùa Hương.

Hết Tết là bắt đầu đến mùa lễ hội. Từ Bắc đến Nam, đâu cũng thấy lễ hội và có lẽ Việt Nam là quốc gia có nhiều lễ hội nhất trên thế giới, khi theo thống kê thì mỗi năm chúng ta có khoảng 8900 lễ hội, từ dân gian truyền thống, tôn giáo, lịch sử cách mạng... Lễ hội tràn lan, như con gà tức nhau tiếng gáy và làng nào, địa phương nào cũng có lễ hội, cũng phải to, hoành tráng hơn rồi nhiều năm gần đây có cả phong trào phục dựng, phát triển với đủ các biến tướng.

Liệu có phải người Việt Nam ngày càng thích lễ hội và đi lễ không chỉ còn là chuyện tâm linh đầu năm mà còn là một phần tất yếu của cuộc sống, khi người ta cần những điểm tựa mơ hồ để bám víu cho thực tại khắc nghiệt?

Không có thống kê chi tiết nhưng có một điều chắc chắn, người Việt Nam đốt nhiều tiền bạc, thời gian cho lễ lạt nhất. Với nhiều người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, thậm chí Tết và “tháng Giêng ăn chơi” còn là cơn ám ảnh, khi tâm lý chơi chi phối tất cả và ảnh hưởng nặng nề đến năng suất, hiệu quả công việc.

Người Việt thích lễ tết, thế nhưng nghịch lý là ở quốc gia vẫn tự hào yêu bóng đá nhất thế giới, giờ giấc mơ của BĐVN lại là bầu không khí lễ hội trên các sân bóng. Với bóng đá nội lâu nay, người ta không tìm thấy nhiều niềm vui ở nơi mà đáng lẽ phải được hưởng bầu không khí đó.

V.League 2016, giải đấu chuyên nghiệp ở tuổi 16, nhiều đội bóng vẫn loay hoay với bài toán khán giả mà không biết bắt đầu từ đâu, khi đã đánh mất quá nhiều. Thế nên những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của một đội bóng như Đồng Tháp lại trở thành thứ đặc biệt, đáng để trân trọng.

Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết, và V.League không thể sống tốt, sống khoẻ nếu không có khán giả.

Một tuần nữa trái bóng V.League lăn, thế nhưng không có sự chờ đợi, háo hức mà thay vào đó là thờ ơ đến nao lòng.

Đó là nỗi buồn, khi không có lễ hội nào cho bóng đá…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội