Cafe 24h: Lương Chủ tịch…

thứ sáu 18-3-2016 23:07:55 +07:00 0 bình luận
Mới đây, trong một báo cáo tài chính, FIFA cho biết biết cựu Chủ tịch Sepp Blatter được trả 2,6 triệu bảng trong năm 2015.

Báo cáo này cũng cho hay, một quan chức khác là TTK Jerome Valcke cũng bị đình chỉ hoạt động vì liên quan đến scandal tham nhũng có 1,07 triệu bảng tiền lương và khoảng vài trăm ngàn bảng các loại lộc lá nâng tổng tiền lên tới 1,5 triệu bảng.

Điều đáng nói là cũng trong báo cáo ấy, năm 2015 FIFA “âm” 82 triệu bảng.

Không thể nói ông Blatter “lương cao việc nhẹ” nhưng liệu chuyện tổ chức âm quỹ mà lãnh đạo vẫn siêu giàu có gì bất thường? Trên thực tế thì chẳng phải FIFA mà nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam làm ăn thua lỗ chổng vó mà người đứng đầu vẫn lĩnh lương cả tỷ đồng. Chẳng hạn, có năm thiên hạ được một phen lên ruột khi lãnh đạo ngành thoát nước được công bố lương hơn 2 tỷ/năm nhưng thành phố vẫn ngập tè le.

Song dẫu sao cũng cần phải nói rằng chuyện công bố lương của lãnh đạo là văn minh. Tổng thống Mỹ chẳng hạn, lương trên dưới 400.000USD/năm có khi chỉ tương đương… 2 tuần thu nhập của Messi nhưng cũng chẳng ai nói lương của Tổng thống Mỹ thấp và trách nhiệm của ông Obama thấp hơn trách nhiệm Messi.

Ở Việt Nam không phải lúc nào người ta cũng công bố mức lương lãnh đạo. Ở VFF có năm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn than là lương Thứ trưởng (lúc ấy ông Hỷ còn làm Thứ trưởng - Bộ VH-TT&DL) chỉ đủ tiền cho vợ… đi chợ.

Sau này, khi ông Hỷ ngồi ghế Chủ tịch VFF thì mức lương của ông mới hé lộ là năm 2012, ông tự nâng lương cho mình lên từ 15 triệu/tháng lên thành 30 triệu/tháng. TTK nhận 25 triệu/tháng thay vì 13 triệu như trước đây.

Đến thời ông Lê Hùng Dũng, chuyện lương lậu “nhỏ như con thỏ” khi ông Dũng là Chủ tịch HĐQT Eximbank đại diện mấy chục triệu cổ phiếu của ngân hàng này. Ông Dũng từng nói: “Người ta ở ngoài nói chiếc ghế Chủ tịch VFF béo bở, nhiều quyền lợi nhưng thực tế hoàn toàn khác. BĐVN đang đi xuống, chiếc ghế chủ tịch chẳng thơm tho gì. Nhiều cán bộ cao cấp hỏi tôi nhảy vào ổ kiến lửa này làm gì. Tôi nói rằng đó là định mệnh của bản thân”. Và đúng như tuyên bố, người ta không bao giờ thấy VFF công bố mức lương cho Chủ tịch.

Nhưng bây giờ nói ai đó, làm một việc gì đó mà không lương, e rằng có gì bất ổn. Chẳng ai chê lương cả, hình như thế. Đến ông Blatter lương cao chất ngất còn dính án tham nhũng. Chả nhẽ…

Thế nên có người mới nói rằng những chiếc ghế ở VFF tuy nóng nhưng mà rất thích. Thậm chí, có lãnh đạo VFF có thu nhập chủ yếu từ những chỗ và nguồn khác khiến cho VFF loạn rồi thậm chí người ta định nghĩa với khái niệm “nhiệm kỳ kim tiền”.

Bảng lương lãnh đạo ở Việt Nam, tưởng vậy mà không vậy đâu nha!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội