Cafe 24h: “Ngoan sẽ có quà”

thứ sáu 11-3-2016 22:13:09 +07:00 0 bình luận
Có nhiều sự kiện bóng đá Việt Nam cùng diễn ra trong ngày hôm qua, lại ở những hoàn cảnh oái oăm, trái ngược.

Đầu tiên là phiên tòa xét xử các cầu thủ tham gia bán độ của CLB Đồng Nai đã kết thúc với mức án cho người cầm đầu Phạm Hữu Phát ở mức cao nhất: 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong số những bị cáo, người ta tập trung nhiều hơn đến Nguyễn Thành Long Giang. Giang được chú ý vì từng là trụ cột ở các ĐT trẻ và từng khoác áo ĐTQG. Sự nghiệp rộng mở, có những bản hợp đồng tiền tỷ và có tất cả trong tay. Thế nhưng Long Giang đã tự vứt đi tất cả khi tham gia bán độ một trận đấu ở V.League.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi và xin lỗi. Nếu có thể làm lại, có thể những cầu thủ trên sẽ không lặp lại sai lầm, khi đã phải trả giá quá đắt.

Cũng trong ngày hôm qua, còn diễn ra một sự kiện: Công Phượng chính thức có tài trợ riêng. Thậm chí nhà tài trợ cho Công Phượng cũng chính là nhà tài trợ cho ĐTQG. Điều đáng nói, Phương chưa có đóng góp gì nhiều cho đội tuyển, thậm chí là rất ít nhưng cầu thủ này lại có một thứ mà không phải ai cũng có: phần thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2015.

Sự trong sáng của Phượng, giá trị của Phượng trong mắt NHM là yếu tố quyết định để cầu thủ này được vinh danh, được nhắc tên với một bản hợp đồng đáng mơ ước.

Rõ ràng là 2 bức tranh tương phản và người ta thấy rất rõ một thực tế của cuộc sống: Ngoan là sẽ có quà.

Cũng hôm qua, lần đầu tiên VFF tổ chức cả một cuộc họp lớn để công bố danh sách ĐTVN cho 2 trận đấu chỉ còn tính chất thủ tục tại VL World Cup 2018.

Quế Ngọc Hải có tên, một chút ngạc nhiên nhưng không lạ vì chuyện này đã được đoán định khi VFF quyết định giảm án cho Hải trước 10 ngày.

Nó có gì bất công không, khi Hải được giảm án nhưng nạn nhân của Hải - cầu thủ Anh Khoa đã được xác định chắc chắn không thể trở lại thi đấu đỉnh cao.

Ai cũng có sai lầm nhưng không phải sai lầm nào cũng phải trả giá mãi mãi. Tiếc cho Anh Khoa nhưng đôi khi phải hiểu và nghĩ rằng, đó là một phần của cuộc chơi, một tỷ lệ nhỏ mà ai trót dính vào thì chỉ biết trách mình “đen đủi”.

Tôi không nghĩ Anh Khoa còn trách Quế Ngọc Hải cũng như Abbas đã không trách cứ Thanh Hào khiến anh gãy chân phải mất cả mùa giải 2016.

Vấn đề của Hải, cũng giống như những gì mà Long Giang muốn, những gì mà Công Phượng đang nhận. Cần phải thể hiện, cần phải chơi thật tử tế vì “ngoan sẽ có quà”. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội