Cafe 24h: Nổ

chủ nhật 20-3-2016 21:51:09 +07:00 0 bình luận
Không có ý so sánh nhưng tôi chợt nhớ lời tuyên bố của bầu Đức về chuyện đội U.19 của những Tuấn Anh, Công Phượng… sẽ đoạt HCV SEA Games vào năm sau.

Bùm. Một tiếng nổ chát chúa ở khu đô thị Văn Phú - Hà Đông cướp đi sinh mạng của 4 con người và hàng chục người khác bị thương. Đau xót là trong số các nạn nhân tử vong, có 2 mẹ con.

Nguyên nhân, cho đến ngày hôm qua được xác định chính thức là tìm thấy vật liệu chế tạo bom ở hiện trường. Điện ảnh Việt Nam từng có phim “sống trong sợ hãi” nói về người dân vì mưu sinh mà phải tìm cách bán sắt vụn là những quả bom mìn sót lại từ thời chiến.

Giữa thời bình, lại ở Hà Nội, người ta vẫn chết vì bom. Vì sự tham lam, vì thiếu hiểu biết hay vì cái gì?

Người ta nhắc đến một câu chuyện tiếu lâm về 3 anh chàng người Việt - Nhật - Mỹ thi xem ai gan dạ nhất. Anh người Mỹ rút súng nhằm vào đầu mình bắn cái bòm, anh người Nhật điềm nhiên mổ bụng theo cách của samurai. Còn anh Việt Nam thì điềm nhiên mang lên sân khấu một quả bom và ngồi… cưa. Cả khán phòng bỏ chạy toán loạn và tất nhiên mấy chàng Việt Nam đoạt giải nhất!

Tiếu lâm thôi và lúc này khi đọc nó, không phải ai cũng cười nổi.

Đau xót còn là ở chỗ, vụ nổ xảy ra trước Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ đúng… 2 ngày. Theo một con số từ Bộ LĐTBXH năm 2015 có hơn 7.600 vụ tai nạn lao động làm gần 7.800 người bị nạn, trong đó số người chết là 666 người, số người bị thương nặng là 1.704 người.

Tất nhiên, đó là một loại nổ. Có những “thứ nổ” khác, không chết ai, song có thế làm tan nát danh dự.

Không có ý so sánh nhưng tôi chợt nhớ lời tuyên bố của bầu Đức về chuyện đội U.19 của những Tuấn Anh, Công Phượng… sẽ đoạt HCV SEA Games vào năm sau. Để chứng minh cho nhận định của mình, bầu Đức tuyên bố “cứ gọi tôi là Đức… nổ, nếu U.23 Việt Nam không đoạt HCV bóng đá ở SEA Games”.

“Nổ” là một biệt danh rất nặng, thậm chí còn nặng hơn cả bốc phét. Vấn đề là ở chỗ, khi ông Đức tuyên bố thì tuyển Việt Nam ở triều đại Miura, và bây giờ là HLV Hữu Thắng, mới là những người chịu trách nhiệm chính. Vậy thì ai mới là người có quyền và chịu trách nhiệm về thành tích của U.23 VN tại SEA Games?

Có vẻ như HLV Hữu Thắng không phải là người thích nổ. Ngay cả trận thắng 4-0 trước T.Quảng Ninh trong trận đấu tập mới đây, Hữu Thắng cũng không có ý “nổ” về sức mạnh đội bóng. Thậm chí, ngay cả với đội Đài Loan mà lượt đi ĐTVN thắng 2-1 trên sân khách, Hữu Thắng cũng không nổ.

Bởi nếu làm thế, vô tình bóng đá sẽ cài thêm những “trái bom” có nguy cơ nổ trong sự kỳ vọng của NHM.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội