Cafe 24h: Ở Việt Nam, điều gì cũng có thể đổ lỗi được

thứ năm 10-3-2016 23:02:07 +07:00 0 bình luận
Hôm qua, trận đấu giữa B.Bình Dương và SLNA có nhiều cái bất hợp lý tới mức… nghịch lý.

Đầu tiên là chuyện fan SLNA áp đảo CĐV chủ nhà ngay tại Gò Đậu. Nghĩ nó chán, cả khán đài mênh mông cho CĐV nhà thì lèo tèo vài mống, phía góc dành cho SLNA thì cờ quạt rợp trời.

Chưa đá, Bình Dương đã thua. Vấn đề là làm sao có thể đổ lỗi cho người Bình Dương “bỗng nhiên chẳng thiết tha gì với đội nhà?”. Ngôi sao thì Bình Dương không thiếu, lại thi đấu với cái vương miện V.League ở trên đầu, thế mà không có khách. Cái này có lẽ cần có nhà phân tích góc độ kinh tế chứ không phải chuyên môn.

Thứ hai là câu chuyện tiền đạo ngoại. Không hiểu có phải trái bóng do “ma làm” hay không mà cầu thủ của SLNA Odah có một pha bỏ lỡ thuộc diện… kinh điển: Đệm bóng ra ngoài khi trước mặt là khung thành trống. Khi nhìn pha bóng khó tiêu hóa này, một fan SLNA còn thốt lên rằng: “SLNA nuôi ngoại binh để lấy… chất thải”.

Ấy thế mà chính Odah sau đó lại lập cú đúp giúp SLNA thắng 2-1. Ở đời không phải một hai thứ dở là dở cả, hoặc đôi khi chỉ là một sai lầm không thể phủ nhận giá trị của cả một chặng đường. Giả sử HLV Ngô Quang Trường của SLNA vì quá bực tức với tình huống thứ nhất mà lỡ quyết định rút Odah ra sân thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra và fan sẽ đổ lỗi cho ai.

Nhân nói chuyện trái bóng, VPF và BTC vừa thống nhất sẽ lại chọn bóng Động Lực để thay cho Grand Sport của Thái Lan. Đúng là chỉ có ở bóng đá Việt mới có chuyện quay như chong chóng. Đầu tiên là chỉ vài ngày trước khi bóng lăn, BTC đổi sang bóng Grand Sports. Các đội kêu trời nhưng đành chấp nhận vì phía sau là câu chuyện kinh tế và hợp đồng. Đang quen bóng Thái rồi đùng một cái chuyển sang bóng Việt, lại là Động Lực. Đồng ý là dùng hàng nội là yêu nước nhưng còn độ chuyên nghiệp, chữ tín của một giải đấu với đối tác nước ngoài ở đâu?

Hôm qua, lại đến lượt ông HLV B.Bình Dương sau khi thua trận thì phàn nàn: “Tại sao lại giảm án cho Quế Ngọc Hải lúc này?”. Ý của ông HLV không phải vì Hải chơi hay mà đổ vấy cho VFF, gián tiếp giúp cho SLNA với một quyết định không thể không đặt câu hỏi.

Ai cũng biết là VFF lách luật và chủ ý để Hải thi đấu sớm, mở đường cho việc được HLV Hữu Thắng tập trung ĐTQG. Một cầu thủ bị treo giò vài tháng, được giảm án đá 1 trận và lên Tuyển, có lẽ đó là lý do Ban kỷ luật giảm vài ngày trước thời hạn. VFF đã lách luật và chơi chiêu khi treo giò Hải theo tháng chứ không theo trận, giờ lại tính những bước đi chẳng giống ai.

Nó chỉ có thể làm chắc thêm một nhận định, với bóng đá Việt, cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả những điều tưởng chừng như nghịch lý nhất.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội