Cafe 24h: Ôm bom và cưa bom

thứ ba 22-3-2016 22:23:55 +07:00 0 bình luận
HA.GL phải nợ tiền lương cầu thủ. Chuyện này đã được dự báo khi mới đây, con số nợ mà HA.GL bị công bố là 36.000 tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ USD

Người Việt bàng hoàng về câu chuyện những quả bom phế liệu được mang ra… cưa. Kết quả là giữa thời bình, 4 mạng người mãi mãi ra đi.

Nhưng những điều này lại không khiến con người ghê rợn bằng những kẻ mang bom đi dạo, giữa nơi đông người và cho phát nổ kiểu đánh bom tự sát. Hôm qua, cả thế giới rung chuyển bởi những quả bom ở  Brussels - Thủ đô nước Bỉ, trái tim của Châu Âu - nơi đặt trụ sở của Liên minh EU.

Cách đây mấy tháng, khi Paris bị đánh bom, người ta đặt ngay câu hỏi về khả năng tổ chức EURO của nước chủ nhà. Người Pháp bảo “ổn thôi” nhưng cho đến hôm qua thì câu chuyện có thể sẽ lại khác, rất khác.

Brussels chỉ cách Paris có 300km, quãng đường tương đương Hà Nội - Vinh. Hôm qua, một đồng nghiệp của tôi ở Paris đã được khuyến cáo là đừng sang  Brussels vào thời điểm này.

Tháng 6 sẽ rất nóng và đầy lo âu. EURO sẽ ra sao khi những kẻ khủng bố đã lên tiếng thách thức toàn thế giới và ai cũng hiểu một sự kiện như EURO chẳng khác nào một miếng mồi ngon.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người xem đá bóng lại không biết chỗ nào có bom, chỗ nào sẽ nổ?

Nhiều người sẽ chần chừ với tấm vé đi Pháp mùa hè này.

Những quả bom đã nổ và những quả bom chưa nổ.

Hôm qua nhân nói chuyện về những quả bom, có người bạn là chuyên gia kinh tế nói rằng, bây giờ ở Việt Nam, nợ công tăng và nhiều con số khẳng định năm 2016 Việt Nam phải trả khoản nợ khoảng…150 ngàn tỷ đồng, khoảng 7 tỷ USD.

Nó cho thấy những vấn đề, thậm chí mang dáng dấp một quả bom nổ chậm nếu không kiềm chế được lạm phát và giảm nợ công.

Nói những chuyện vĩ mô tưởng khó hiểu nhưng chuyện bóng đá sờ sờ trước mắt: HA.GL phải nợ tiền lương cầu thủ. Chuyện này đã được dự báo khi mới đây, con số nợ mà HA.GL bị công bố là 36.000 tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ USD. Ít khi cầu thủ HAGL bị nợ lương nhưng đã bị nợ, hoặc ít nhất bị chậm. Đó là một tín hiệu xấu cho thấy các khoản đầu tư của HA.GL, trong đó có bóng đá đang gặp những vấn đề lớn.

Một đội bóng có tiếng là đại gia, bỗng nhiên nợ tiền. Đây cũng là dấu hiệu một “quả bom” nợ từng khiến hàng loạt các đội bóng phải nghỉ chơi V.League.

Nó cho thấy cái thế quá yếu của bóng đá khi phụ thuộc hoàn toàn vào nhà đầu tư. Có tiền thì rất vui, vỗ tay rộp rộp. Thua lỗ là tính chuyện đường ai nấy đi ngay, rất lạnh lùng như 2 mặt của đồng xu. Nhưng đó là cái giá khi mà anh không thể tự chủ, đặc biệt là tài chính.

Nên nhớ, bầu Đức còn là PCT phụ trách tài chính của VFF. Nếu vậy thì biết trông đợi gì đây? 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội