Cafe 24h: Phụ nữ sinh ra thiên tài

chủ nhật 6-3-2016 22:52:37 +07:00 0 bình luận
Nếu hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu thì sẽ có rất nhiều người trả lời được. Nhưng nếu hỏi: Đội tuyển nữ đang ở đâu? Chắc chắn sẽ nhiều người nói không biết, dù họ có yêu thể thao, quan tâm và có thể “chém rách giời” về bóng đá.

Xin thưa, ĐT nữ năm nay do ông Mai Đức Chung dẫn dắt đang thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic tại Nhật Bản. Gần nhất, họ chỉ để thua sát sao CHDCND Triều Tiên 0-1 với bàn thua phút bù giờ. Nếu không có bàn thua ấy, ĐTVN đã có thể viết một cột mốc lịch sử cho mình.

Nhìn chung là ở chuyến đi này, toàn gặp những “đàn chị” như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia thì ĐTVN không có “cửa” gì. Nhưng điều ấy không phải là lý do để thầy trò ông Mai Đức Chung gần như bị bỏ rơi khỏi đời sống bóng đá nước nhà.

Hãy nhìn một rừng máy ảnh, camera vây xung quanh HLV Hữu Thắng trong lễ nhậm chức gần đây thì mới thấy, còn lâu bóng đá Việt mới có thể nói được mấy chữ “bình đẳng giới”.

Tâm lý “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”- một nam là có, mười nữ cũng như không - ám ảnh bao đời là một quan niệm cổ hủ, lạc hậu. Tới mức cho tới giờ, những người sinh con một bề (gái) vẫn nhận được những câu đùa ác ý.

Nữ văn sỹ Y Ban từng đặt cho một cuốn tiểu thuyết của mình cái tựa đề khiến nhiều chị em giật mình: “Đàn bà xấu thì không có quà”. Nguy hiểm quá, thực tế thì đó chỉ là suy nghĩ của nhân vật còn câu chuyện thì đi theo hướng hoàn toàn khác, rằng cánh đàn ông phải thường xuyên tặng quà.

Cách đây mấy năm, tôi có viết: “Thể thao vốn được cho là giúp đàn ông khỏe và đẹp hơn nhưng với nữ giới, nó còn tùy. Có vẻ như nó chỉ đúng khi chỉ em dùng thể thao như một cách để giảm béo, giữ eo chứ nếu là môn thể thao chuyên  nghiệp, e rằng hơi khó.

Tôi quen nhiều cô gái đá bóng, phải nói là họ thực sự dũng cảm. Hãy thử tưởng tượng một ngày vài tiếng đầu trần đuổi theo trái bóng, bất chấp cả nắng mưa thì cái đẹp, dứt khoát chỉ dám đứng gần mà nhòm. Còn nhớ cách đây đúng chục năm, khi ĐTVN lần đầu đoạt HCV, chúng tôi tìm đến nhà cầu thủ Hiền Lương - lúc ấy là đội trưởng. Gặp bà hàng nước ở đầu ngõ thì thấy bảo: “Hiền Lương đá bóng hả, có huy chương rồi thì mang cả xe vàng về nhà chứ chẳng chơi, sau tha hồ mà lấy chồng”. Sau này Hiền Lương có kể mà không giấu sự tủi thân: “Khổ thế, đối với hàng xóm thì em phải các thêm một xe vàng may ra mới có người đến hỏi”.

Bây giờ nói chuyện thiệt thòi của nữ giới trong thể thao thì nhàm vì nó quá thường tình. Suy cho cùng thì nữ giới luôn bao dung hơn cánh đàn ông và có vẻ như chưa bao giờ họ tị nạnh về điều này.

Còn với cánh đàn ông, mới đây một cuộc thăm dò trên báo điện tử Dân Trí có đưa ra kết quả bất ngờ: 78% không tin HLV Hữu Thắng sẽ thành công cùng ĐTVN.

Thế đấy, thái độ hào hứng chưa chắc đã đồng hành cùng lòng tin.

Còn với các cầu thủ đang đổ mồ hôi ở Nhật Bản thì trước ngày 8/3, cũng chỉ xin an ủi các bạn rằng: “Chỉ có phụ nữ mới sinh ra được những thiên tài bóng đá mà thôi”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội