PVF-CAND hạ HAGL, ngôi vương Tứ hùng chờ phút chót
Bước vào trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Chỉ cần giành chiến thắng, đội bóng Phố Núi sẽ lên ngôi vô địch sớm mà không cần quan tâm tới trận đấu còn lại. Chính vì vậy, thầy trò HLV Lê Quang Trãi lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát bóng và sự an toàn nơi hàng phòng ngự.
Trái ngược hoàn toàn, PVF-CAND thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Đội bóng trẻ của ngành Công an chủ động dâng cao đội hình, pressing quyết liệt và tận dụng tốc độ của các ngoại binh để gây sức ép ngay từ đầu lên phần sân đối phương.
Sự táo bạo ấy nhanh chóng được đền đáp ở phút 24. Từ pha đột phá đầy sức mạnh của Joseph Mpande, bóng được treo chuẩn xác vào vòng cấm để Amarildo bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho PVF-CAND. Bàn thắng khiến thế trận thay đổi, buộc HAGL phải đẩy cao đội hình.
Trong phần còn lại của hiệp 1, đội bóng Phố Núi tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, thủ môn Phí Minh Long thi đấu xuất sắc, cùng hàng phòng ngự kín kẽ của PVF-CAND đã hóa giải thành công mọi nỗ lực tìm bàn gỡ.
Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gia tăng sức ép, trong khi PVF-CAND chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn ở phút 61 khi mỗi đội phải nhận một thẻ đỏ, khiến thế trận trở nên giằng co và quyết liệt.
Dù rất nỗ lực, HAGL vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Bàn thắng của Gabriel Conceicao ở phút 72 không được công nhận vì lỗi việt vị, khép lại một buổi chiều kém may mắn của đội bóng Phố Núi.
Thắng lợi 1-0 giúp PVF-CAND có cùng 4 điểm với Hoàng Anh Gia Lai, song đội bóng Phố Núi vẫn tạm dẫn đầu nhờ hiệu số. Tuy nhiên, ngôi vương giờ đây sẽ chỉ được định đoạt sau “trận chung kết muộn” giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel, nơi bất kỳ đội thắng nào cũng sẽ đăng quang.
