Số phận nghiệt ngã của cầu thủ từng sang Campuchia chơi bóng và "tiếng nói" từ trái bóng

thứ bảy 7-5-2016 17:37:00 +07:00 0 bình luận
Bóng đá có ngôn ngữ riêng. Hoàng Duy không nổi danh trên sân cỏ về mặt chuyên môn nhưng trong gian khó anh vẫn nhận được tấm lòng hảo tâm của những người có chung niềm đam mê với trái bóng tròn.

Cựu cầu thủ Hoàng Duy từng là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá An Giang. Sinh cùng thời với những cầu thủ như Mai Thanh Nam (SHB.Đà Nẵng), Phạm Công Hiển, Lê Tuấn Anh (TP.HCM), Võ Nguyên Phương Duy (XM Fico Tây Ninh), nhưng khi những đồng đội hiện vẫn đang thi đấu đỉnh cao thì Hoàng Duy đã phải sớm nói lời chia tay sự nghiệp bởi cuộc sống bóng đá với anh không phải là màu hồng như những đồng đội cùng trang lứa.

Hoàng Duy nhận 20 triệu đồng từ ông Trần Ngọc Tâm.

Thi đấu tốt và tỏa sáng trong màu áo các đội tuyển trẻ của An Giang, đầu mùa giải 2009 Hoàng Duy được đôn lên đội 1 An Giang tham dự giải hạng Nhất năm đó. Nhưng không lâu sau đó, anh được CLB chủ quản cho sang Campuchia thử việc nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Quyết tâm tận dụng cơ hội này để được quay về cống hiến cho bóng đá tỉnh nhà Hoàng Duy đã thi đấu rất tốt nơi đất khách quê người. Thậm chí, anh còn được nhập quốc tịch Campuchia để đỡ một suất ngoại binh cho đội bóng mới.

Thi đấu tốt và bản thân lúc nào cũng nỗ lực phấn đấu nhưng những gì mà Hoàng Duy nhận được lại hoàn toàn không xứng với những gì mà anh đã đổ mồ hôi trên sân cỏ. Ở Campuchia, Hoàng Duy không nhận được mức thù lao phù hợp so với những gì mà đội bóng hứa hẹn trước ngày anh sang đây, cuộc sống của anh khi ấy không khác gì là bị cho “đi đày”. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ thứ đôi khi còn thiếu ăn vì đội bóng thi thoảng mới cho vài trăm ngàn tiêu vặt. Số phận tiếp tục trêu đùa Hoàng Duy khi năm 2012 anh một lần nữa khăn gói sang Campuchia chơi bóng với mức lương 400 USD/tháng, nhưng khi sang đây Duy chỉ nhận được 300 USD/tháng và lâu lâu thì lãnh đạo đội bóng “nhớ” trả lương cho anh.

Hai lần liên tiếp bị lừa đau nơi xứ người, Hoàng Duy sau đó còn mất luôn cơ hội về nước chơi bóng khi không kịp nhận giấy thanh lý hợp đồng. Buồn bã, chán nản đến cùng cực vì bị số phận trớ trêu, cầu thủ sinh năm 1989 quyết định bỏ của chạy lấy người. Quay trở về An Giang, Hoàng Duy lại lặn lội lên vùng biên giới để tìm việc làm. Một chân bảo vệ khách sạn với mức lương 4 triệu đồng/tháng, Hoàng Duy đã rẽ hướng cuộc đời mình như thế.

Khi chưa kịp thích nghi với công việc mới thì ông bố trẻ lại nhận tin dữ từ cô con gái nhỏ. Chứng bệnh thiếu máu di truyền Thalassemia vô tình đã đổ lên đầu cô con gái đầu lòng vừa mới được 7 tháng tuổi. Theo các bác sỹ, với chứng bệnh này thì con gái của Hoàng Duy sẽ phải truyền máu suốt đời. Và số tiền cho mỗi lần truyền máu sẽ tăng dần theo độ tuổi của đứa bé. Cụ thể, khi còn nhỏ mỗi tháng bé gái của Duy sẽ phải truyền 100 ml máu, trị giá 900.000 đồng. Khi lớn hơn, mỗi tháng con gái của Duy sẽ cần từ 400 đến 500 ml máu, số tiền sẽ đội lên khoảng 5 triệu đồng/tháng. Bác sĩ tư vấn phải ghép tủy thì mới trị bệnh dứt điểm, nhưng số tiền đến 500 triệu đồng/ca phẫu thuật vượt quá khả năng so với khoảng thu nhập 4 triệu đồng/tháng, ông bố trẻ phải nuốt nước mắt vào trong, thương con nhưng đành bất lực.

Cảm thông với hoàn cảnh éo le của Hoàng Duy, chiều 07/05, Chủ tịch Tập đoàn An Biên, ông Trần Ngọc Tâm đã ủng hộ cho Hoàng Duy số tiền 20 triệu đồng. "Tôi biết, số tiền này tuy không nhiều nhưng hy vọng nó sẽ hỗ trợ giúp phần nào cho hoàn cảnh khốn khó của Hoàng Duy", ông Tâm chia sẻ tấm lòng thiện nguyện của mình. Lặn lội từ An Giang lên Sài Gòn với đôi dép lê, chàng trai miền Tây chân chất không ngớt lời cảm ơn nhà từ thiện và các đồng nghiệp đã giúp mình chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. “Dù số phận có nhiều buồn tủi nhưng tôi cũng cảm nhận được hơi ấm tình người từ các đồng nghiệp và anh Tâm. Tôi không dám hy vọng nhiều, chỉ mong cuộc sống của gia đình mình đỡ khốn khó hơn và tôi có thể lao động để chữa bệnh cho con mình”. Hoàng Duy tâm sự.

Cũng trong chiều ngày 07/05, Giải bóng đá truyền thống Q.Phú Nhuận – Cúp An Biên lần thứ 9 năm 2016 cũng đã chính thức khởi tranh trên SVĐ Phú Nhuận. Giải sẽ diễn ra từ ngày 07/05 đến 11/06 với sự tham gia của nhiều đội bóng phủi mạnh của TP.HCM. Không chỉ là sân chơi giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, đây là còn là nơi góp phần duy trì phong trào bóng đá TP.HCM vốn đang đi xuống nhiều năm qua. Được biết, đội vô địch của giải sẽ nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Đội chủ nhà của giải đấu, CLB An Biên TOTO của ông bầu Trần Ngọc Tâm đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch khi trong đội hình quy tụ hàng loạt cựu cầu thủ từng chơi V.League như: thủ môn Thế Anh, hậu vệ Lương Minh Trung, Kim Long, Phi Thường.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội