Tân binh U23 Việt Nam A Mít: Niềm tự hào của người Bana

thứ sáu 31-5-2019 3:48:00 +07:00 0 bình luận
Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã có những cầu thủ từng được triệu tập vào ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên đồng bào Bana cũng có một đại diện đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Hành trình gập ghềnh của A Mít

Rời thành phố Kon Tum từ bé để viết giấc mơ bóng đá cùng HAGL Arsenal – JMG, A Mít đã ở rất gần cơ hội được là đồng đội của Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn, Thanh Hậu,…ở lứa tiếp theo của học viện danh giá này, nhưng đúng là A Mít không sinh ra để thi đấu cho đội bóng phố Núi.

Ở ngay ngày chung kết của quá trình tuyển chọn, A Mít bị ốm nặng và không thể tham gia thi tài cũng các bạn đồng trang lứa, sau đó anh chỉ còn lựa chọn duy nhất là chuyển xuống tập luyện ở lớp năng khiếu, khi đó đã có Việt Hưng và hơn tuổi một chút là người đồng hương A Hoàng.

Trớ trêu thay, A Mít cũng không thể trụ lại lớp năng khiếu và đành trở về buôn làng trong sự đùm bọc của đồng bào Bana. Nhưng với cầu thủ trẻ sinh năm 1997, anh vẫn tin rằng mình có thể “đá được bóng” và lại khăn gói quả mướp đến với đội bóng chuyên nghiệp…gần Kon Tum nhất đó là SHB.Đà Nẵng và cái duyên với thành phố du lich đã giúp A Mít chứng minh được khả năng thực sự của mình.

Nhưng số phận lại một lần nữa thử thách A Mít, ngay khi đang tập luyện trước trận đấu gặp Quảng Nam tại vòng 23 V.League 2017, A Mít đứt dây chằng trong một tình huống cố dứt điểm và nó khiến cầu thủ này thậm chí còn biến mất gần như hết luôn cả mùa giải 2018. Nhưng chưa bao giờ ý chí là điều mà A Mít đánh mất…

Chấn thương là nỗi ám ảnh với A Mít

Trò cưng hiếm hoi của HLV Lê Huỳnh Đức

HLV Lê Huỳnh Đức vốn nối tiếng thiết quân luật và khó tính, bởi vậy rất ít khi ông có học trò cưng nào, nhưng A Mít lại là một trong số ít ỏi ấy. Người con của núi rừng Tây Nguyên là cầu thủ trẻ duy nhất được đôn lên đội 1 tại mùa giải 2016 và anh liên tục được ra sân trong một quãng thời gian sau đó như một cách để cựu danh thủ này rèn luyện cho cậu bé người Bana đầy tài năng. Ngay ở mùa giải 2019, A Mít cũng được sử dụng liên tục như một phương án quan trọng của SHB.Đà Nẵng.

Những nỗ lực của A Mít đã được đền đáp xứng đáng khi anh có tên trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Myanmar. Lúc nhận được tin từ một người bạn của mình, A Mít nói rằng anh vẫn nghĩ mình là nạn nhân của những trò trêu đùa ở mỗi đợt tập trung U23 Việt Nam trước đây, nhưng không, đó là một bản danh sách “xịn”có tên A Mít và giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Đại ngàn Tây Nguyên có A Huỳnh, A Hoàng là những người Giẻ Triêng, có Y Eli Nie đại diện cho dân tộc Ê Đê, giờ đây người Bana cũng có A Mít là những cầu thủ được thi đấu cho các cấp độ ĐTQG. Hành trình của những cầu thủ người dân tộc thiểu số chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng phía sau A Mít sẽ là niềm tự hào và kỳ vọng của đồng bào tại Kon Tum và cả những CĐV Đã Nẵng nơi anh cũng rất được yêu mến kể từ ngày trình làng V.League.

Phương Trang
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội