Thái Sơn Nam tiếp tục gây thất vọng, Thái Sơn Bắc vô địch lượt đi
Trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng lượt 7 giữa Sahako và Thái Sơn Nam TP.HCM đã diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo nên thế trận giằng co giàu tính chiến thuật.
Thái Sơn Nam là đội có bàn mở tỷ số ở phút 10. Ngoại binh Italo Henrique tận dụng tốt cơ hội để đánh bại thủ môn đối phương, đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, lợi thế này không được nhà đương kim vô địch duy trì đến hết trận.
Sau bàn thua, Sahako đẩy cao đội hình tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành Thái Sơn Nam. Những nỗ lực của đội bóng mang biệt danh “Quạ 3 chân” được đền đáp ở phút 36 khi Huỳnh Mi Woen ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trong những phút còn lại, cả hai bên đều tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.
Kết quả hòa 1-1 khiến Thái Sơn Nam tiếp tục gây thất vọng. Đây đã là trận hòa thứ ba của đội bóng này sau 7 vòng đấu. Với 15 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh chỉ xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc tới 4 điểm sau khi lượt đi khép lại.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Trẻ TP.HCM tạo nên cơn mưa bàn thắng khi đánh bại Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 9-2. Nguyễn Chí Bảo mở màn cho chiến thắng của đội bóng trẻ ở phút thứ 6. Sau đó, Trương Thanh Phong, Nguyễn Bá Thanh Tú, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bá Mạnh và Nguyễn Thọ Minh Huy lần lượt lập công, giúp Trẻ TP.HCM áp đảo hoàn toàn đối thủ. Hai bàn danh dự của Luxury Hạ Long đều được ghi bởi Đỗ Việt Tân.
Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải giúp Trẻ TP.HCM có được 3 điểm quý giá, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục xếp cuối bảng sau 7 lượt trận.
Kết thúc lượt đi, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 19 điểm, xếp trên Sahako (16 điểm), Thái Sơn Nam TP.HCM (15 điểm) và Sài Gòn Titans (13 điểm). Khoảng cách không quá lớn giữa các đội nhóm đầu hứa hẹn cuộc đua vô địch ở giai đoạn lượt về, khởi tranh từ ngày 21/6, sẽ diễn ra đầy kịch tính.
