Thi đấu 45 phút, Công Phượng lại tiếp tục gây thất vọng

thứ bảy 30-5-2020 21:24:46 +07:00 0 bình luận
Trong ngày đầu tiên CLB TP.HCM thi đấu trở lại sau đại dịch, cái tên Công Phượng tiếp tục nhận được nhiều sự kỳ vọng, tiếc là anh đáp lại chẳng được bao nhiêu.

HLV Chung Hae-seong đã gây bất ngờ khi cất Công Phượng trên ghế dự bị ở cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020 này. Sự tự tin của ông là hoàn toàn có cơ sở khi TP.HCM được đánh giá cao hơn ở trận đấu này nhờ được chơi trên sân nhà cùng lực lượng mạnh mẽ hơn. 

Nhưng rõ ràng trước một SHB Đà Nẵng chơi chặt chẽ, mạnh mẽ và phòng ngự có chiều sâu, TP.HCM đã có 45 phút đầu tiên khá vất vả trong việc tìm kiếm bàn thắng. Điều này khiến ngay đầu hiệp hai, ông đã phải tăng cường hàng công bằng bản hợp đồng đắt giá Công Phượng. Sự có mặt của tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG này đã khiến sân Thống Nhất trở nên sôi động hơn hẳn. 

Tuy nhiên 45 phút có mặt trên sân của Công Phượng đã không đem lại nhiều hiệu quả như HLV Chung Hae-seong và các trợ lý mong đợi. Ngôi sao xứ Nghệ đã được đồng đội chuyền bóng nhiều hơn, tạo nhiều điều kiện để thể hiện mình, thế nhưng đây không phải là trận đấu hay của anh. 

Có lẽ đã quá hiểu kỹ thuật, tốc độ và sự nguy hiểm nếu để Công Phượng có khoảng trống, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã đeo bám rất sát và thường xuyên có 2-3 cầu thủ lao vào khi tiền đạo này có bóng. Thế nên Công Phượng đã không thể hiện được quá nhiều điều và luốn rất vất vả khi muốn thoát khỏi sự chăm sóc của các cầu thủ áo trắng và tìm khoảng trống để dứt điểm. 

Công Phượng vẫn còn ở rất xa phong độ tốt nhất của mình

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 2, Công Phượng có được 2-3 tình huống xử lý kỹ thuật, đi bóng tốt nhưng vẫn chưa đủ sắc bén để đánh bại các hậu vệ SHB Đà Nẵng. Dấu ấn lớn nhất mà tiền đạo này để lại chỉ là một cú sút phạt tầm xa rất căng và khá hiểm khiến thủ môn Tuấn Mạnh phải mất vài nhịp mới bắt gọn được bóng. Cùng với đó là pha ghi bàn ở chấm đá luân lưu 11m góp công vào chiến thắng chung cuộc 3-2 của TP.HCM và 1 chiếc thẻ vàng sau pha đạp bóng khá nguy hiểm. 

Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Công Phượng vẫn còn ở khá xa phong độ tốt vốn có ngày nào. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp ở giải quốc nội anh không thể ghi được bàn thắng nào cho CLB TP.HCM trong 90 phút chính thức. Hy vọng trong thời gian tới, khi các trận đấu diễn ra đều đặn hơn, người ta sẽ được thấy lại hình ảnh một công phượng xuất sắc như khi còn chơi cho HAGL. 
 

Phương Lâm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội