Thủ môn U23 Jordan “gáy” quá sớm và dâng tấm vé vào bán kết cho U23 Nhật Bản
Cuộc đối đầu giữa U23 Jordan và U23 Nhật Bản diễn ra căng thẳng và cân bằng suốt 120 phút thi đấu. U23 Jordan thậm chí mới là đội chơi chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và là bên mở tỷ số trước. Tuy nhiên, sự lì lợm của U23 Nhật Bản giúp họ giữ được thế trận và đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số hòa 1-1 sau hai hiệp phụ.
Khi trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, kịch tính được đẩy lên cao trào. Ở lượt sút đầu tiên, Ichihara tung cú đá đầy uy lực, mở màn thuận lợi cho U23 Nhật Bản. Phía đối diện, Taha không thể đánh bại thủ môn trẻ Rui Araki, mới 18 tuổi, trong tình huống đối mặt.
Bước ngoặt của loạt sút đến ở lượt thứ hai. Michiwaki sút rất căng, Talalga phản xạ tốt và đẩy được bóng. Tuy nhiên, thủ thành U23 Jordan lại ăn mừng quá sớm khi bóng chưa lăn hết đường biên ngang. Trớ trêu thay, bóng bật ngược trở lại và từ từ lăn vào lưới trong sự sững sờ của chính anh cùng các đồng đội.
Sai lầm hy hữu ấy ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Talalga. Ở hai lượt sút tiếp theo, anh không thể cản phá thành công các cú đá của Sato và Kawai. Bên phía U23 Jordan, Al Shatti cũng không thắng được Rui Araki ở lượt sút thứ tư.
Chung cuộc, U23 Jordan thất bại 2-4 trên chấm luân lưu và ngậm ngùi dừng bước tại tứ kết, trong khi U23 Nhật Bản giành vé vào bán kết theo kịch bản đầy cảm xúc.
