Thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu, Indonesia lỡ hẹn ngôi vương futsal châu Á 2026
Trận chung kết là bữa tiệc cảm xúc dành cho người hâm mộ. Trong bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, Indonesia nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm tạo ra lợi thế. Phút thứ 3, Rio Pangestu tận dụng pha kiến tạo của Ardiansyah Nur, dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Iran nhanh chóng đáp trả khi Hossein Tayebibidgoli ghi bàn gỡ hòa chỉ vài giây sau đó. Tuy nhiên, Indonesia vẫn là đội chơi bùng nổ hơn trong hiệp một. Reza Gunawan và Israr Megantara liên tiếp lập công, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-1, đẩy Iran vào thế rượt đuổi.
Cuối hiệp một, Mahdi Karimi thắp lại hy vọng cho Iran với cú dứt điểm kỹ thuật từ quả đá phạt, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sang hiệp hai, kịch bản rượt đuổi tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt. Iran gỡ hòa 3-3, nhưng chỉ vài giây sau, Samuel Eko lập công để Indonesia lại vượt lên.
Bị dồn ép, Iran liên tục gia tăng sức ép và cuối cùng được đền đáp ở phút 38, khi Karimi hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu vào hiệp phụ với tỷ số 4-4. Trong hiệp phụ, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng. Israr Megantara ghi bàn nâng tỷ số lên 5-4 cho Indonesia ở phút 49, nhưng niềm vui của chủ nhà chỉ tồn tại trong chớp mắt khi Ahmad Abbasi gỡ hòa 5-5 cho Iran.
Trên chấm luân lưu cân não, dù thủ môn Muhammad Nizar có pha cản phá xuất sắc, Indonesia vẫn không thể thắng được bản lĩnh của Iran. Cú sút hỏng quyết định của Israr đã mở đường để Hossein Sabzi thực hiện thành công lượt đá cuối, ấn định chiến thắng 5-4 cho Iran.
Với kết quả này, Iran lần thứ 14 đăng quang ngôi vô địch futsal châu Á, còn Indonesia đành ngậm ngùi nhìn chức vô địch tuột khỏi tay ngay trên sân nhà.
