Tuyết Dung: “Nhiều năm qua, tôi buồn cảnh đá bóng không khán giả”

thứ hai 15-5-2017 20:53:20 +07:00 0 bình luận
Sau trận đấu với Hà Nội I, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã trải lòng về nỗi buồn đi đá bóng trong cảnh khán đài trống vắng ở giải vô địch quốc gia nữ 2017.

Sau trận đấu với Hà Nội I, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã trải lòng về nỗi buồn đi đá bóng trong cảnh khán đài trống vắng ở giải vô địch quốc gia nữ 2017.

Một nỗi buồn lớn khi trận đấu tâm điểm giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam phải thi đấu trong cảnh trống vắng khán giả vào chiều nay 15/5. Sức hút của nhiều tuyển thủ quốc gia vẫn không thể mang khán giả đến sân Thống Nhất, với hình ảnh bốn mặt khán đài chỉ có vài người xem.


Khán đài sân Thống Nhất trống vắng vào chiều nay. Ảnh: Văn Nhân

Gạt đi những giọt mồ hôi cùng chiếc áo ướt đẫm sau 90 phút thi đấu kịch tính với Hà Nội I, Tuyết Dung chia sẻ: “Thực sự, nhiều năm chúng tôi luôn phải thi đấu trong cảnh vắng khán giả. Đó là một nỗi buồn lớn và không chỉ riêng tôi, nhiều đồng đội khác đều chung một nỗi niềm là mong muốn được mọi người đến sân cổ vũ.

Chúng tôi luôn ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất và mong muốn cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho người hâm mộ. Thế nên, chúng tôi luôn mong mỏi nhận được những lời động viên từ khán đài. Bởi cảm giác thi đấu không có người xem mang đến một nỗi buồn lớn.

Khán giả đến xem sẽ giúp chung tôi đá tốt hơn và thêm phấn khích. Tôi mong ước mọi người có dành thời gian đến dõi theo các trận đấu của giải nữ. Điều ấy là món quà tinh thần lớn cho chúng tôi”.


Tuyết Dung cho biết nỗi buồn không khán giả đã diễn ra nhiều năm. Ảnh: Văn Nhân

Tâm sự của Quả bóng vàng 2015 có thể khiến cho nhiều người chạnh lòng. Điển hình là 2 trận đấu chiều nay phải diễn ra trong bối cảnh sân Thống Nhất đón một cơn mưa rất lớn, nhưng các cầu thủ nữ vẫn nỗ lực thi đấu hết mình.

Thật buồn thay, hai trận đấu phải diễn ra trong cảnh trống vắng của sân Thống Nhất. Xuyên suốt cả trận đấu giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam, rất ít người đến dõi theo có thể nghe rõ từng lời kêu gọi và động viên thi đấu của 2 đội, vì bốn mặt khán đài quá vắng vẻ nên tiếng í ới của các “bóng hồng” cứ vang vọng.

Không chỉ khán giả trống vắng mà ban tổ chức sân Thống Nhất có một thói quen kỳ lạ, là các trận đấu của giải nữ kết thúc được vài phút thì đèn điện cũng nhanh chóng tắt theo. Ví dụ hôm nay khi đài VTV kêu một cầu thủ nữ đến phỏng vấn, họ chưa kịp thực hiện thì bóng đèn bất ngờ tắt vụt.


Các cầu thủ nữ gần như phải lo mọi thứ, kể cả vác nước. Ảnh: Văn Nhân

Tất cả khiến cho nhiều người cảm nhận giải nữ dường như bị đối xử “đặc biệt” so với các giải nam và sân chơi V.League. Có lẽ, chúng ta cần một sự chung sức để người hâm mộ quan tâm hơn đến giải bóng nữ. Điều ấy sẽ giúp các chị em đi đá bóng cảm thấy được trân trọng sau những nỗ lực tột cùng trên sân cỏ.

Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam bất phân thắng bại

Trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam đã kết thúc với tỷ số 0-0, dù hai đội đều chơi rất quyết tâm. Trước đó, TNG Thái Nguyên đã thắng 2-1 trước Hà Nội II. Sau 2 vòng đấu, TKS Việt Nam đang gây bất ngờ với 2 trận toàn thắng và giành ngôi đầu bảng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội