U23 Thái Lan liên tiếp nhận “hung tin”, chân sút số 1 lỡ hẹn VCK châu Á
Ban đầu, U23 Thái Lan gần như chắc chắn có sự phục vụ của Yotsakorn Burapha. Tiền đạo sinh năm 2004 đang thi đấu cho Hougang United theo dạng cho mượn từ Chonburi, và đội bóng Singapore đã thể hiện thiện chí rõ ràng. Dù giải VĐQG Singapore vẫn diễn ra song song với VCK U23 châu Á, Hougang United vẫn cam kết tạo điều kiện tối đa để Yotsakorn trở về khoác áo đội tuyển trẻ Thái Lan.
Tuy nhiên, diễn biến mới nhất đã đảo chiều tất cả. Ở trận đấu gần đây, Chonburi nhận cú sốc lớn khi tiền đạo kỳ cựu Adisak Kraisorn dính chấn thương nặng và buộc phải phẫu thuật. Việc mất chân sút chủ lực khiến hàng công Chonburi rơi vào tình trạng báo động, buộc CLB này phải kích hoạt điều khoản gọi lại Yotsakorn Burapha trước thời hạn.
Khác với thái độ mềm mỏng của Hougang United, Chonburi tỏ ra cứng rắn và nhất quyết không để cầu thủ của mình làm nhiệm vụ đội tuyển. Trong bối cảnh đội bóng này đang lao vào cuộc đua trụ hạng Thai League – chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 bậc và thua tới 4/7 trận gần nhất – việc giữ lại Yotsakorn được xem là ưu tiên sống còn.
Theo thông tin mới nhất, Yotsakorn Burapha đã trở lại Chonburi và tham gia tập luyện cùng đội. Anh cũng được đăng ký vào danh sách thi đấu giai đoạn lượt về Thai League và đang chờ giấy chứng nhận chuyển nhượng từ Singapore. Nếu thủ tục hoàn tất kịp thời, tiền đạo trẻ này có thể ra sân ở trận gặp Nongbua Pichaya tại Cúp Liên đoàn Thái Lan cuối tuần này.
Chấn thương của Adisak Kraisorn vì thế trở thành “vật cản” lớn khiến Yotsakorn Burapha lỡ hẹn VCK U23 châu Á 2026. Đáng nói hơn, đây không phải tổn thất duy nhất của U23 Thái Lan.
Trước đó, đội bóng xứ chùa Vàng đã mất hàng loạt trụ cột như Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon, Kakana Khamyok, Chinngern Phutonyong và đặc biệt là cầu thủ Thái kiều Erawan Garnier. Nếu thiếu thêm Yotsakorn, người từng ghi 7 bàn tại SEA Games 33, U23 Thái Lan thực sự đối diện viễn cảnh đầy chông gai ở giải đấu sắp tới.
