Về Buôn Ma Thuột nghe "người thách đấu Flores" Trương Đình Hoàng kể chuyện Boxing

thứ tư 20-3-2019 3:38:00 +07:00 0 bình luận
Có lẽ, khi nhắc đến Trương Đình Hoàng, đa số chỉ nhớ đến anh như người đã thách đấu "truyền nhân Vịnh Xuân" Francois Flores. Nhưng hãy đến Buôn Ma Thuột để nghe một câu chuyện khác, về một Trương Đình Hoàng với tình yêu nồng cháy cho Boxing.

Cái nắng tháng 3 ở Buôn Ma Thuột chưa gay gắt, nhưng cũng đủ khiến người ta chói mắt. Từ sân bay, chỉ mất chưa đến 30 phút để băng qua những con đường còn tràn ngập băng rôn của Lễ hội Cà phê để đến với TDH Boxing Club - "đại bản doanh" của Trương Đình Hoàng - nhà vô địch Boxing SEA Games 28 - ở địa chỉ mới số 11 Phan Trọng Tuệ.

Phòng tập khá rộng rãi, với một gian chính có sàn đấu, sàn tập, giá treo bao, một dãy ngang với các dụng cụ tập thể lực và một góc nhỏ với chiếc bàn cafe xinh xắn để các bạn tập có thể nghỉ ngơi. Gian phụ bên cạnh là căn bếp chuẩn bị các bữa ăn, đồ uống, và vào sâu hơn nữa là gian nhà ở của hai vợ chồng vô địch SEA Games Trương Đình Hoàng - Đỗ Thị Thảo.

Trương Đình Hoàng (trái) cùng thành viên Webthethao.vn

Trương Đình Hoàng xuất thân trong một gia đình làm nông tại thôn Phước Thọ 3, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc. Dù cả nhà không ai theo nghiệp võ, nhưng từ nhỏ Hoàng đã thể hiện năng khiếu đặc biệt với các môn võ thuật. Năm 12 tuổi, anh bắt đầu làm quen với võ thuật khi đăng ký sinh hoạt tại Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền xã Ea Phê.

Gần nửa năm sau, Trương Đình Hoàng dự thi và trúng tuyển VĐV năng khiếu cho môn Wushu tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Hoàng lại nhận thấy mình không phù hợp với Wushu, nên anh quyết định “rẽ” sang đội tuyển năng khiếu Boxing. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Đình Hoàng: từ khi tập Boxing, anh đã phát huy tố chất của một võ sĩ thực thụ và được triệu tập vào đội tuyển trẻ Boxing quốc gia vào cuối năm 2006.

Hè năm 2008, Trương Đình Hoàng chính thức trở thành thành viên của đội tuyển Boxing Việt Nam. Những năm sau, anh mang về cho Tổ quốc 3 chiếc HCĐ ở SEA Games 25, SEA Games 26, SEA Games 27 trước khi trở thành nhà vô địch Boxing SEA Games 28 vào năm 2015. Tính thêm Trương Đình Hoàng, Việt Nam mới 2 lần có vận động viên nam vô địch 1 hạng cân trong thi đấu SEA Games - người đầu tiên là Lương Văn Toản (vô địch hạng 81kg tại SEA Games 2011).

Trương Đình Hoàng mang về cho Tổ quốc 3 chiếc HCĐ ở SEA Games 25, SEA Games 26, SEA Games 27 trước khi trở thành nhà vô địch Boxing SEA Games 28 vào năm 2015

Rất tiếc nuối do chấn thương về mắt, Trương Đình Hoàng đã không thể tham dự SEA Games 29. Anh bắt đầu chuyển hướng sang thi đấu Boxing chuyên nghiệp trong năm 2018, với một trận đấu không hề lép vế khi đối đầu tay đấm người Úc Mateo Tapia đang bất bại 8 trận Boxing chuyên nghiệp. Mặc dù để thua trong trận đầu xuất quân, anh vẫn giữ nguyên khát khao làm nên tên tuổi trên đấu trường Boxing chuyên nghiệp.

"Trong năm nay thì tôi có dự định phát triển câu lạc bộ, cũng khá bận rộn. Đến khi nào ổn, tôi sẽ tiếp tục con đường thi đấu chuyên nghiệp," Trương Đình Hoàng cho biết trong cuộc trò chuyện với Webthethao.vn.

"Để thi đấu chuyên nghiệp, trước hết mình phải chuẩn bị nền tảng thể lực thật tốt. Sẽ có sự hỗ trợ thật là chuyên nghiệp từ ban huấn luyện và sẽ cần tìm một đội ngũ thật sự chuyên nghiệp để hỗ trợ. Tôi có thể trở lại trong Nam đầu quân cho Saigon Sports Club. Vào đó thì được làm việc chuyên nghiệp hơn, mình sẽ không phải lo toàn bộ những khâu chuẩn bị, tập huấn, dinh dưỡng, vân vân. HLV sẽ lo hết. Chỉ phải tập thôi! Còn giờ mà để tự một mình chuẩn bị để lên đài chuyên nghiệp thì tôi không đủ sức chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất."

"Trong tâm, tôi vẫn muốn thi đấu ở đấu trường chuyên nghiệp, để giành được một cái danh hiệu, cái đai Châu Á, hay là cái gì đó xa hơn," Trương Đình Hoàng khẳng định.

 Trương Đình Hoàng (trái) khẳng định anh vẫn muốn thi đấu ở đấu trường chuyên nghiệp để giành được danh hiệu

Trong khi người ta tìm đến những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn để mở phòng tập, nhà vô địch SEA Games 28 lựa chọn trở lại quê hương Đắk Lắk để truyền lại tình yêu Boxing cho những lứa học trò sau.

Kể từ khi mở phòng tập riêng ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Trương Đình Hoàng chia sẻ rằng việc mở và điều hành một phòng tập ở quê hương Đắk Lắk không phải là một công việc dễ dàng; nhất là khi phòng tập của anh không có những môn đang "hot" như Kickboxing, Kickfit, MMA hay Yoga.

Với Trương Đình Hoàng, anh chỉ có Boxing và đôi nắm đấm.

"Phòng tập của tôi từ khi mở đến nay đã có khoảng 80 học viên. Một con số không tệ nếu tính ở Đắk Lắk," Nhà vô địch Boxing SEA Games 28 cho biết. "Tôi không phải quảng cáo cho phòng tập của mình mấy - người ta biết đến tôi, anh em ở đây cũng đông, các học trò cũng truyền miệng dùm tôi."

"Tôi cũng không mở thêm các môn kiểu như Kickboxing, Kickfit gì đó - tôi yêu Boxing, chuyên về Boxing, tự hào vì mình là một tay đấm. Vì vậy ở phòng tập này, chúng tôi chỉ có Boxing. Cũng tương tự, lúc chuẩn bị thách đấu với Flores (Vịnh Xuân Nam Anh), tôi khẳng định tôi không dùng đến chân vì bản thân tôi là một võ sĩ Boxing - mà một võ sĩ Boxing thì không đá, đơn giản vậy thôi!" 

Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội