Wilder vs Fury 2: Bởi cuộc đời là lựa chọn và tiếc nuối

thứ tư 26-2-2020 12:00:00 +07:00 0 bình luận
Deontay Wilder vẫn đang dằn vặt những HLV vì đã không để anh được "đấu đến chết" như anh mong muốn. Deontay Wilder không hề sai bởi đó chỉ là những điều trong lúc này Wilder sẵn sàng đánh đổi.

Tại trận đại chiến cuối tuần qua, Deontay Wilder đã bị áp đảo suốt 7 hiệp đấu dẫn đến việc HLV Mark Brenland phải tung khăn trắng xin hàng. Dưới con mắt nhiều người, Mark Breland đã làm đúng, chỉ duy nhất Deontay Wilder là tức tưởi trách móc Mark Breland vì đã đầu hàng sớm.

Mới đây, khi Deontay Wilder quyết định sa thải Mark Breland lại càng khiến người hâm mộ sục sôi bởi họ đã chứng kiến cảnh Wilder rệu rã như thế nào trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những lời trách móc cho Deontay Wilder, hãy thử đứng dưới góc nhìn của một vị vua vừa đánh mất ngai vàng như anh.

Deontay Wilder bị áp đảo trong suốt 7 hiệp đấu.

Cuộc đời của Deontay Wilder được phủ đầy bởi những lựa chọn từ dễ dàng đến khó khăn. Từ việc phải bỏ học đại học để làm tròn trách nhiệm của người cha cho đến việc phải từ bỏ đam mê bóng rổ để bước lên võ đài Boxing kiếm tiền cứu chữa con gái bị nứt cột sống. Nếu như anh không trở thành nhà vô địch của boxing nhà nghề thế giới, liệu Deontay Wilder có tiếc nuối những đánh đổi của anh không?

Quay trở về thực tại, nếu như HLV Mark Breland không quăng khăn xin đầu hàng, liệu có cơ may nào cho Deontay Wilder tung được cú đấm kết liễu như anh vẫn thường làm ở những trận đấu trước? Thật khó để trả lời bởi tất cả chỉ là những câu "nếu như..."

Nếu như Wilder chọn lựa đúng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng nếu đó là quyết định cảm tử sai lầm để rồi sau đó Wilder phải tự đào mồ chôn sự nghiệp thì hẳn anh sẽ tiếc nuối vì đã "chiến đấu đến cùng".

Cuộc đời Deontay Wilder phủ đầy những lựa chọn khó khăn.

Deontay Wilder chẳng làm sai điều gì cả, anh chỉ đang uất ức khi gặp phải những lựa chọn quá khó khăn: Đánh mất chiếc đai từ sớm hay phải đối diện với một nguy cơ thảm khốc hơn.

Cả hai lựa chọn đều sẽ đem lại một bước chùng trong sự nghiệp vĩ đại của nhà cựu vô địch và Wilder đã chọn điều mà theo anh là có nhiều cơ hội để thay đổi nhất: Chiến đấu đến cùng, điều mà Breland đã "cướp" khỏi tay nhà cựu vô địch WBC hạng nặng.

Bởi cuộc đời là những lựa chọn và tiếc nuối. Dẫu ta có chọn điều gì đi nữa thì cho đến cuối cùng ta vẫn tiếc nuối những điều ta đã bỏ lỡ. Chuyện gì qua cũng đã qua, lúc này, Deontay Wilder cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và trở lại mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp anh vẫn còn dài và anh vẫn còn cơ hội để sửa sai. Hãy để chiến bại vừa qua chỉ là một bước chùng, đừng để nó biến thành lời giã từ.

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội