Nhà báo Phan Đăng: Cảm giác chiến thắng!

thứ sáu 13-11-2015 22:21:28 +07:00 0 bình luận
Có lẽ đó là điều mà HLV Miura nghĩ đến nhiều nhất và mong chờ nhất sau khi trở lại Việt Nam, kết thúc kỳ nghỉ phép.

Tới đây, ông Miura sẽ ngồi trên các khán đài xem giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên với hy vọng có thể tìm ra những nhân tố mới bổ sung cho đội hình U.23 VN sắp hội quân trở lại chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á. Và với ông, một chiến thắng của U.23 VN lúc này sẽ có ý nghĩa cởi nút tâm lý - áp lực cực kỳ lớn.

Hai trận gần đây nhất với ĐTVN, ông Miura tưởng như đã được sống trong cảm giác chiến thắng, mà nếu xảy ra thì nó sẽ là một chiến thắng gây sốc, tiếc là bàn thua phút cuối trước Iraq đã khiến cái cảm giác ấy trở thành ảo vọng. Đến trận gặp Thái Lan thì có lẽ cái cảm giác ấy chưa từng ngự trị trong ông, bởi đấy là trận đấu mà các học trò của ông vỡ từ giữa hiệp 1 và cứ thế vỡ theo thời gian. Ông từng tâm sự, sau trận thua tan nát ấy đã bị ám ảnh tới mức mất ăn mất ngủ. Và chắc chắn là ông cũng còn mất ăn mất ngủ khi trong bộ máy lãnh đạo VFF, người ủng hộ ông nhất hiện đang xa rời công việc vì lý do bệnh tật cá nhân, còn người phản đối ông nhất thì không ngại bày tỏ sự phản đối của mình trên truyền thông, dư luận.

Có lẽ nhiều người sẽ giật mình tự hỏi, vậy thì trận thắng gần nhất và cái cảm giác chiến thắng đã đến với ông Miura khi nào? Đó chính là trận thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân khách nhưng đó lại là trận đấu mà một lãnh đạo VFF nói thẳng là chúng ta “ăn rùa” và nhiều người cùng đồng tình với khái niệm “rùa” điểm trúng vấn đề. Nên nhớ là chính từ chính trận thắng mà như thua này đã xuất hiện một làn sóng chỉ trích cách làm của HLV Miura thậm tệ. Cũng từ đó, ông thầy người Nhật, dù vẫn giữ được sự tôn trọng của các học trò nhưng như thừa nhận của một cầu thủ thì “nếu thầy cứ bắt đá bằng sở đoản thế này, chỉ sợ mình không còn là mình nữa”.  

Bây giờ, ông Miura trở lại và chắc chắn muốn được sống trong cảm giác chiến thắng, thậm chí là một trận thắng lớn để lấy lại khí thế cho quân lính và cả cho chính mình. Không hiểu có phải vì thế hay không mà 2 đối tượng thi đấu giao hữu tới đây của U.23 VN chỉ là những đội bóng “bán chuyên” của Nhật. Mà gọi là “bán chuyên” chứ theo những người hiểu việc, đấy đơn thuần chỉ là tập hợp của những cầu thủ nghiệp dư, qua Việt Nam làm “quân xanh”. Thế nên, đã có câu hỏi đặt ra: Đá với những đội bóng “bán chuyên” kiểu này, thầy trò ông Miura học được gì và rồi sẽ vỡ ra cái gì?

Nhưng có ở vào trạng thái của ông Miura lúc này mới hiểu, có lẽ những vấn đề về chuyên môn đã trở thành thứ yếu so với những vấn đề về tinh thần, tư tưởng. Ông đang cần lắm một trận thắng để xốc lại cả một con tàu đang có nhiều biểu hiện đi chệch đường ray.

Ông cần một trận thắng - một cảm giác chiến thắng, bất luận đối thủ có cùng đẳng cấp hay không. Đơn giản là như vậy!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội