CĐV là "vũ khí" nguy hiểm nhất của tuyển VN có trong tay!

thứ sáu 14-12-2018 14:27:16 +07:00 0 bình luận
Những cầu thủ thứ 12 trên các khán đài mới thật sự là "bài tẩy" quan trọng bậc nhất của HLV Park Hang-seo ở cuộc tái đấu với tuyển Malaysia, diễn ra tại Hà Nội vào lúc 19h30 tối 15/12.

Những cầu thủ thứ 12 trên các khán đài mới thật sự là "bài tẩy" quan trọng bậc nhất của HLV Park Hang-seo ở cuộc tái đấu với tuyển Malaysia, diễn ra tại Hà Nội vào lúc 19h30 tối 15/12.

Trọng tài bắt trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia từng mắc sai lầm tai hại ở chung kết AFF Cup

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại "chảo lửa" Bukit Jalil trôi qua được 3 ngày. Nhưng vẫn còn đó nhiều câu chuyện "bàn ra tán vào" về sự dũng cảm và chấp nhận hy sinh của người hâm mộ Việt Nam được lan truyền từ những trang mạng xã hội đến các phương tiện truyền thông.

Chuyện là nước bạn "dọn sẵn" một khu vực có sức chứa 3.000 người cho CĐV Việt Nam. Nơi đó, người hâm mộ được bảo vệ "đến tận răng" khi vào sân cổ vũ "đội quân bách chiến bách thắng" của tướng Park Hang-seo. Tuy nhiên, chừng đó không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu đến từ người dân đất nước hình chữ S.

Hơn 5.000 khán giả mang Quốc tịch Việt Nam đã có mặt tại Kualar Lumpur tối 11/12. "Cầu vượt quá cung", đó là điều được dự đoán từ trước. Người Việt Nam rất yêu và đam mê cùng trái bóng tròn. Sức nóng càng lớn khi đội tuyển Quốc đã vào đến trận đấu cuối cùng của khu vực.

Người hâm mộ có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để xem trận chung kết lượt đi. Ảnh: Hữu Thành.

Không thể tiếp cận được khu vực dành cho "những người nói tiếng mẹ đẻ", một số CĐV đang khoác lên mình chiếc áo đỏ có hình ngôi sao vàng trước ngực sẵn sàng ngồi nhầm khán đài, len lỏi vào nhóm đông CĐV Malaysia chỉ với mục đích tiếp lửa cho tuyển Việt Nam.

Tôi tự hỏi: "Thời điểm Huy Hùng và Đức Huy ghi bàn thắng, họ có dám ăn mừng hay không?". Nhưng tôi chắc rằng đó là những con người gan dạ, bản lĩnh và yêu Đất nước lắm mới hành động như vậy. Bởi xung quanh là những CĐV cuồng nhiệt của đội chủ nhà, và rủi ro có thể tìm đến với người Việt bất cứ lúc nào.

CĐV Việt Nam đã minh chứng cho Đông Nam Á thấy rằng tình yêu của họ dành cho Đất nước, đội tuyển Quốc gia lớn đến dường nào. Người hâm mộ phải túc trực ở sân Mỹ Đình từ đêm hôm trước để có thể mua được những tấm vé thông hành xem tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng bảng vào ngày hôm sau.

CĐV Việt Nam ngồi cùng với CĐV Malaysia.

Hay phải "canh từng giờ, từng phút" trên các phương tiện điện tử nhằm "giành giật" những tấm vé online. Nhưng sau đó, cũng phải xếp hàng dài trước cổng VFF nếu muốn nhận được những tấm vé đã xác nhận trên điện tử ấy.

Những cầu thủ thứ 12 này luôn nhận thức được vai trò và tránh nhiệm của bản thân trong việc làm chỗ dựa vững chắc cho tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục ngai vàng AFF Cup 2018. Chúng ta chỉ còn cách ngai vàng Đông Nam Á thêm 1 trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12.

Hơn ai hết, các tuyển thủ Việt Nam rất cần nguồn động viên rất lớn đến từ CĐV. Bởi chính người hâm mộ là nguồn "doping" cực mạnh, kích thích những tuyển thủ dưới sân thi đấu mạnh mẽ. Dù trong nước hay nước bạn, tuyển Việt Nam không bao giờ cô đơn, bởi luôn có lực lượng CĐV hùng hậu đứng sau tiếp lửa.

Hãy cháy hết mình nhé những cái bóng áo đỏ trên khán đài Mỹ Đình tối 15/12! 

Nhận định bóng đá chung kết lượt về AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội