Chức vô địch cho lòng quả cảm và nỗi buồn của tuyển nữ Việt Nam

thứ sáu 5-8-2016 15:23:35 +07:00 0 bình luận
HLV Đoàn Thị Kim Chi đã dùng từ quả cảm để nói về hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup nữ 2016 và cho rằng họ xứng đáng vô địch.

HLV Đoàn Thị Kim Chi đã dùng từ quả cảm để nói về hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup nữ 2016 và cho rằng họ xứng đáng vô địch.

Tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Đoàn Thị Kim Chi nói "Tôi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch AFF Cup nữ 2016. Tiếc rằng chúng ta đã không may mắn nên thất bại. Tôi rất buồn bởi các em đã chơi đầy quả cảm ở giải đấu năm nay".

Sự quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam được HLV Kim Chi nhắc đến là 2 màn trình diễn liên tiếp trong 2 trận đấu phải chơi 120 phút trước chủ nhà Myanmar và đội tuyển nữ Thái Lan.

Trong trận bán kết với đội tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã khiến cho tất cả phải ngã mũ. Các cô gái của chúng ta đã chơi kiên cường để gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ thứ 5, trong bối cảnh bị uy hiếp rất lớn về tinh thần bởi 30 nghìn CĐV Myanmar.


Đội tuyển nữ Việt Nam luôn siết chặt tay để chiến đấu hết mình. Ảnh MFF

Màn trình diễn trong trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan cũng được HLV Kim Chi đánh giá rất cao. Khi thầy trò HLV Mai Đức Chung sớm nhận bàn thua nhưng chơi bình tĩnh, dồn ép đối thủ trong suốt cả trận đấu và có bàn gỡ ở phút 85.

Về tình huống đá luân lưu ở loạt sút thứ 6 của Nguyễn Thị Liễu, HLV Kim Chi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã không may mắn. Điều quan trọng nhất là do góc nhìn của trọng tài bị khuất cột, nếu trọng tài có hướng nhìn nghiêng đầu phía bên trái thì đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch.

Nhìn lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2016, HLV Kim Chi bày tỏ sự tiếc nuối lớn bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn xứng đáng giành chức vô địch.

Những nỗi buồn không tên

Có một điều khiến cho người hâm mộ cả nước nhắc đến liên tục trong thời gian diễn ra  AFF Cup nữ 2016 là các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam không được trực tiếp, còn một số khán giả yêu bóng đá nữ phải mỏi mắt tìm đường link trên mạng.

Đó là một sự nghịch lý lớn bởi ĐTQG đi thi đấu ở sân chơi khu vực mà không được quan tâm bằng các giải đấu cấp độ trẻ của bóng đá nam. Như lời một cầu thủ nữ buồn bã nói "Chúng tôi đã quen với cảnh này rồi. Nhiều năm qua đã xảy ra nên không còn bất ngờ đối với chúng tôi…".

Tại AFF Cup nữ 2016, đội tuyển nữ Việt Nam chịu thêm nhiều nỗi buồn khác. Điển hình nhất là các cầu thủ nữ cho biết họ đã bị trọng tài xử ép trong trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan.

Một cầu thủ nữ cho biết trọng tài chính đã chỉ tay lên giữa sân để báo hiệu kết thúc trận đấu sau cú sút phạt đền ở loạt đấu thứ 6 của Nguyễn Thị Liễu. Thế nên thầy trò HLV Mai Đức Chung nhảy ra ăn mừng nhưng họ không hiểu sao trọng tài bất ngờ ‘bẻ còi’ trắng trợn để không công nhận bàn thắng.


Nỗi buồn thua trận của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh MFF

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải trải qua những phút kinh hoàng trong trận bán kết với chủ nhà Myanmar. Hơn 30 nghìn CĐV Myanmar đã quá khích ném chai, lọ xuống sân và các cầu thủ nữ của chúng ta đã sợ đến nỗi không dám bước đến gần các khán đài để chào khán giả sau trận đấu.

Món quà duy nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam nhận được là phần thưởng 1 tỷ đồng tại AFF Cup nữ 2016. Một con số rất lớn đối với họ nhưng thực ra VFF đã có sự phân biệt đối xử. Khi 1 tỷ đồng ấy quá ít so với 3 tỷ đồng mà U.23 VN từng nhận được ở SEA Games năm ngoái, dù thành tích khá thất vọng là HCĐ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chịu thiệt thòi. Dù họ luôn cống hiến hết mình trước nhiều sức ép vô hình và được NHM cả nước xem như niềm tự hào số 1 của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội