Chuyên gia thể lực U20 Việt Nam: Tôi là người Đức điển hình

thứ sáu 7-4-2017 14:52:13 +07:00 0 bình luận
Chuyên gia thể lực Martin Forkel để lại nhiều ấn tượng sau gần một năm công tác không chỉ bởi chuyên môn mà còn là tính cách Đức điển hình qua cuộc sống tại VN.

Chuyên gia thể lực Martin Forkel để lại nhiều ấn tượng sau gần một năm công tác không chỉ bởi chuyên môn mà còn là tính cách Đức điển hình qua cuộc sống tại Việt Nam.

Theo chân U20 Việt Nam đóng quân tại Nha Trang chuẩn bị cho U20 World Cup, chuyên gia thể lực Martin Forkel có những buổi bình lặng, một mình bên ly cà phê. Sau những buổi tập cùng đội, người đàn ông nam tính và lạnh lùng này lại tản bộ ra góc phố quen thuộc.


Luôn tập trung và dành toàn bộ tâm huyết cho công việc là điều dễ nhận thấy ở chuyên gia thể lực Martin Forkel. Sau gần một năm làm việc cho VFF, chuyên gia thể lực 38 tuổi đã phải đeo kính cận. Ảnh: Quang Thịnh.

Người Đức không trầm lặng

Sau gần một năm làm việc tại Việt Nam (7/2016), vẻ ngoài của vị chuyên gia này không có gì thay đổi và tất nhiên là trong cách làm việc cũng vậy. Khi được hỏi: "Có vẻ như ông là mẫu đàn ông Đức truyền thống". Martin không cần suy nghĩ nhiều: "Tôi cũng nghĩ thế".

Cựu hậu vệ phải giải thích: "Tôi có nguyên tắc của mình nên dễ dàng trong việc sắp xếp và tổ chức công việc. Tôi cũng có thể tập trung 100% khi ra sân làm việc mà không cần quan tâm những gì diễn ra xung quanh". Đó chẳng phải là mẫu đàn ông Đức?

ảnh quoteChuyên gia thể lực Martin Forkel sinh ngày 22/7/1979 tại Coburg, Tây Đức. Ông từng có tên trong đội hình U19 CHLB Đức tham dự giải tiền thân của FIFA World Cup U20, tên FIFA World Youth Championship 1999 tại Nigeria.anh quote

Cùng với trợ lý Đinh Hồng Vinh, Martin Forkel luôn là người phải đến sân sớm nhất để chuẩn bị các bài tập theo giáo án có sẵn. Đúng giờ, tỉ mỉ đặt các "mắc-cơ", theo dõi và đánh giá cầu thủ theo từng thông số một, công việc luôn là như thế và không khác được.

Rất nguyên tắc là đúng giờ, Forkel và trợ lý Đinh Hồng Vinh thường xuyên phải làm việc cùng nhau. Ảnh: Quang Thịnh.
Rất nguyên tắc và đúng giờ, Martin và trợ lý Đinh Hồng Vinh thường xuyên phải làm việc cùng nhau. Ảnh: Quang Thịnh.

Vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng, ít nói và khó gần là tất cả những gì cánh phóng viên cảm nhận khi lần đầu tiên tiếp xúc và không có điều kiện làm việc cùng người đàn ông 38 tuổi này. Thời gian 3 tuần ở Nha Trang thực sự không phải là lý tưởng với vị chuyên gia này.

Đơn giản là so với Hà Nội, Martin không có bạn bè ở Nha Trang nhiều để có thể đi đây đó, tham quan và vui chơi. Hơn nữa, cộng đồng người Đức ở thủ đô cũng đông hơn nơi thành phố biển. Tuy nhiên, không vì vậy mà thời gian rảnh trở nên vô nghĩa.

"Em ơi, cho một cà phê"

Martin Forkel bắt đầu học tiếng Việt và cho đến thời điểm này có lẽ ông đã học được khoảng 600 chữ. Với phần mềm Nemo song ngữ Việt - Đức trong chiếc điện thoại thông minh, những lúc cà phê một mình là lúc người đàn ông này ôn lại bài.

Nhìn vẻ ngoài như thế này, hỏi sao ''Người Đức trầm lặng'' không bị cho là khó gần và lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc thì lại là một tính cách hoàn toàn khác. Ảnh: Quang Thịnh.
Nhìn vẻ ngoài như thế này, hỏi sao "Người Đức trầm lặng" không bị cho là khó gần và lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc thì lại là một tính cách hoàn toàn khác. Ảnh: Quang Thịnh.

Bắt đầu tư những từ đơn âm trước, rồi sang các từ đa âm nhưng học nhanh nhất vẫn là các khẩu ngữ mà các trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn hay dùng. Điển hình và dễ nhất là câu đầu tiên khi vào quán cà phê - "Em ơi, cho một cà phê", đây cũng là câu mà GĐKT Jurgen Gede rất thích.

Chuyện học tiếng bản địa cũng nói lên tính cách của chuyên gia thể lực Martin Forkel. Khi còn thi đấu, Martin không hiểu nổi tại sao những ngoại binh đến Đức tìm việc lại không chịu học tiếng Đức mà chủ yếu là nói tiếng Anh. Cảm giác lúc đó khiến cựu tuyển thủ U19 Đức tự động học tiếng Việt khi sang đây làm việc như một lựa chọn hòa đồng với môi trường sống mới.

Để ý một chút trên sân, vị chuyên gia này cũng thường xuyên dùng tiếng Việt với các cầu thủ. Ví dụ như cách nói thời gian cần phải tập một động tác nào đó - "Hai phút", "Ba phút" hay "Năm vòng". Những câu chào hỏi cơ bản đã không còn là vấn đề với Martin.

Martin Forkel và vợ Corinna Forkel. Ảnh: FBNV.
Martin Forkel và vợ Corinna Forkel. Ảnh: FBNV.
Những cầu thủ U20 Việt Nam cũng rất hào hứng với cách phát âm lơ lớ của ông thầy thể lực. Nhiều lúc đang căng mình với các bài tập cơ nhưng nghe một câu nói tiếng Việt nào đó của Forkel, Đức Chinh và đồng đội lại không nhịn được cười.

Martin Forkel đã lên kế hoạch cho vợ và con lên thăm mình khi U20 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 18 đến 28/4/2017. Cựu hậu vệ của FC Saarbrücken II không có ý định đưa gia đình qua Việt Nam sinh sống.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội