HLV Miura và bài toán khó từ áp lực vô hình

thứ bảy 9-1-2016 22:33:33 +07:00 0 bình luận
Việc VFF không đưa mục tiêu cụ thể không đồng nghĩa thầy trò HLV Miura dự VCK U.23 châu Á sẽ không chịu áp lực mà ngược lại, những sức nặng vô hình đang đè lên còn đáng sợ hơn.

1. Tại ASIAD 17, Olympic VN bất ngờ gây tiếng vang lớn khi lọt vào tứ kết trong sự ngỡ ngàng của NHM. Thầy trò Miura đã thắng giòn giã trước đối thủ hàng đầu châu lục Olympic Iran để có ngôi đầu bảng. Một giải đấu được xem là kỳ tích lớn với BĐVN, dù trước đó niềm tin dành cho Olympic VN và ông thầy người Nhật là gần như bằng 0 do có quá ít cơ sở để hy vọng.

Thế nên ngày lên đường sang Hàn Quốc, không mấy ai quan tâm thì ngày về, thầy trò Miura được chào đón như những người hùng, với rất nhiều sự ngợi ca cho chiến công lịch sử tại ASIAD 17. Hơn hết, từ chỗ không nhận được kỳ vọng thì ông thầy người Nhật được nhìn bằng ánh mắt khác, thậm chí chờ đợi sẽ thay đổi diện mạo cho nền BĐVN, sau những thất bại xấu hổ ở sân chơi khu vực thời hậu HLV Calisto qua 3 đời HLV cả ngoại lẫn nội.

Có nhiều sự lý giải cho thành công của Olympic VN ở ASIAD 17, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là thầy trò Miura đã thi đấu không phải chịu bất kỳ sự áp lực lớn nào. Lý do là ông thầy người Nhật “chân ướt, chân ráo” đến Việt Nam, với lứa cầu thủ không thực sự được đánh giá cao ở sân chơi vốn được mặc định là quá tầm, chơi để học hỏi, tích luỹ và “chơi cho vui”, khi đích ngắm của VFF là AFF Cup 2014 chứ không phải giải đấu tầm châu lục như ASIAD.

2. Trước ngày sang Qatar dự VCK U.23 châu Á, lãnh đạo VFF gặp mặt toàn đội U.23 VN để động viên, lì xì trước năm mới và đưa ra mục tiêu nhẹ nhàng cho thầy trò Miura là “cố gắng thi đấu để giành được kết quả tốt nhất, đi vào giải càng sâu càng tốt”. Mọi thứ cho thấy vị HLV người Nhật không nhận bất kỳ áp lực nào về mặt thành tích tại VCK U.23 châu Á, giống như chuyện diễn ra trước ASIAD 17.

Tuy nhiên, chuyện VFF không đặt ra mục tiêu cho U.23 VN có thể hiểu là do nằm ở bảng đấu với những “ông kẹ” Australia, Jordan và UAE. Cũng có thể hiểu, VFF không còn ủng hộ ông thầy người Nhật như những ngày đầu tiên, nhất là sau thành công ở ASIAD 17. Có thể, họ đã tính sẵn mọi thứ như sự bất ngờ cho người đồng nghiệp của HLV Miura là HLV Takashi.

Hơn hết, không cần “đao to, búa lớn” thì ông thầy người Nhật đã nếm đủ áp lực suốt thời gian qua, khi đích thân PCT VFF ông Đoàn Nguyên Đức huỵch toẹt đủ thứ chuyện tại buổi họp BCH tại TP.HCM và nhiều lên đăng đàn phản ứng, gây áp lực đòi cho ông Miura nghỉ việc, trong bối cảnh thầy trò HLV Miura đang tập luyện ở Hà Nội.

Thời thế thay đổi, hơn một năm rưỡi làm việc với BĐVN, HLV Miura bây giờ đã có một tư thế khác. Thậm chí, ông thầy người Nhật đang ở thế “giá treo cổ” và sự thật sẽ diễn ra, nếu U.23 VN thi đấu thất bại ở VCK U.23 châu Á sắp tới. Một giải đấu có những đối thủ còn “xương” và khó chơi hơn so với ASIAD 17, nhất là khi đội bóng của ông Miura bị đặt “trong tầm ngắm” sau bất ngờ ở vòng loại với “cú sốc mang tên Iran”.

3. Vào tháng 4 năm nay, hợp đồng của HLV Miura và VFF sẽ kết thúc. Dù sắp đáo hạn nhưng mọi thứ vẫn đang trong sự im lặng đáng sợ. Thế nên cái khó của ông thầy người Nhật không chỉ là áp lực từ bầu Đức và một bộ phận NHM, bởi một màn trình diễn không như mong đợi tại VCK U.23 châu Á có thể trở thành cái cớ tốt để những người không thích và không còn ủng hộ “lật ghế” HLV Miura.

Thế nên mới có chuyện HLV Miura đã tự đặt ra cái đích là lọt vào vòng tứ kết VCK U.23 châu Á, dù điều ấy khiến ông thầy người Nhật tự buộc trái bóng vào chân và nếu đá trái bóng đi không như mong muốn sẽ đẩy mọi chuyện đến sự cao trào, có thể khiến cuộc phiêu lưu của ông với BĐVN kết thúc trong thất bại.

Trong bối cảnh PCT VFF Đoàn Nguyên Đức và một bộ phận đông đảo dư luận công khai chỉ trích, HLV Miura buộc phải hành động. Thêm một lý do khác, với sự chuyên nghiệp của một HLV đến từ Nhật, ông Miura khó có thể chấp nhận chuyện tập luyện hơn một tháng rưỡi chỉ để đến Qatar học hỏi và cọ xát, sau khi thầy trò ông tự tay giành tấm vé dự VCK.

Có một thực tế mà HLV Miura cần phải tham khảo, đó là vết xe đổ của những người tiền nhiệm. HLV Falko Goezt đã bị đuổi việc trong lúc về nước đón Noel, dù được hứa hẹn lẫn cam kết còn HLV Phan Thanh Hùng được đích thân người đứng đầu VFF đảm bảo sẽ tin tưởng và thậm chí yêu cầu xây dựng kế hoạch cho năm 2013 nhưng rồi cũng bị đưa vào thế, quy kết trách nhiệm để rồi xin nghỉ.

Bóng đá dưới áp lực hiện hữu lẫn vô hình như thế, rất khó cho ông Miura. Và dù U.23 VN có chơi xuất thần để thành công ở VCK U.23 châu Á như từng gây tiếng ở ASIAD 17, có lẽ HLV Miura vẫn phải chờ… “hồi sau mới rõ”. 

Ở trận giao hữu cuối cùng, U.23 Thái Lan đã đánh bại U.23 Yemen 1-0 ở trận đấu áp đảo toàn diện. Thầy trò HLV Kiatisak rơi vào bảng đấu rất nặng với Nhật Bản, Saudi Arabia và CHDCND Triều Tiên.

Theo bạn, U.23 VN sẽ đạt thành tích nào tại VCK U.23 châu Á 2016

Biểu quyếtXem kết quả

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội