Hồ Tấn Tài: Sau U20 World Cup là giấc mơ vươn mình khỏi hạng Nhì

thứ năm 1-6-2017 10:01:49 +07:00 0 bình luận
Trở về từ U20 World Cup, Hồ Tấn Tài bất ngờ được HLV Hữu Thắng gọi lên Tuyển. Một vinh dự lớn lao với chàng trai tuổi 20 đang thi đấu ở giải hạng Nhì.

Trở về từ U20 World Cup, Hồ Tấn Tài bất ngờ được HLV Hữu Thắng gọi lên Tuyển. Một vinh dự lớn lao với chàng trai tuổi 20 đang thi đấu ở giải hạng Nhì.

Từ giải hạng Nhì bay ra thế giới

Trong 21 cầu thủ U20 Việt Nam vinh dự có mặt ở U20 World Cup, Hồ Tấn Tài là gương mặt đặc biệt nhất. Chàng trai người Bình Định bước ra sân khấu thế giới sau khi được “đãi” từ mảnh đất mà bóng đá đang sống thoi thóp từng ngày, và có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.


Hồ Tuấn Tài là gương mặt bật ở U20 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh

Hồ Tấn Tài chia sẻ: “Tôi thực sự quá đỗi hạnh phúc trong 1 năm qua. Tôi thuộc biên chế Bình Định đá giải hạng Nhì nhưng được gọi vào U19 Việt Nam. Đó là một vinh dự lớn và tôi từng không tin là điều ấy xảy ra”.

Niềm hạnh phúc của Hồ Tấn Tài là điều có thể hiểu được. Bóng đá Bình Định từng nổi danh trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì bóng đá đất Võ đã xuống cấp gần mức chạm đáy. Bằng chứng là VFF có hai lần trao cho suất lên hạng Nhất thì Bình Định cũng không dám chơi, chỉ đá giải hạng Nhì để cầm chừng.

Chứng kiến quá trình xuống dốc của bóng đá Bình Định mới thấy, Hồ Tấn Tài là một hiện tượng dị biệt. Chàng trai sinh ra ở Hoài Ân lên U19 Việt Nam trong hoàn cảnh có phần tự ti so với các đồng đội, vì Tài xuất phát điểm không thuộc một lò đào tạo danh tiếng. Nhưng sau tất cả, anh đã trở thành niềm tự hào của bóng đá đất Võ.

Xuyên suốt từ VCK U19 châu Á 2016 đến U20 World Cup, Hồ Tấn Tài đá không thiếu 1 phút nào cho U20 Việt Nam. 720 phút/8 trận đấu là minh chứng thuyết phục để thấy được tài năng và giá trị Tấn Tài.


Sân khấu U20 World Cup là niềm tự hào của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh

“Được thi đấu ở U20 World Cup có thể nói là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Bây giờ tôi vẫn còn chưa quên được cảm giác hạnh phúc và sung sướng ấy”, trung vệ người Bình Định nói.

Vé lên Tuyển và giấc mơ chuyên nghiệp

Hôm qua, sau khi xem xong bản danh sách ĐTVN chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan, người viết đã gọi điện cho Tấn Tài để chúc mừng. Chàng trai này đón nhận một cách sung sướng khi bất ngờ với món quà lớn từ HLV Hữu Thắng.

“Từ khi quyết định theo nghiệp bóng đá thì giấc mơ của tôi là một ngày sẽ được khoác áo ĐTVN. Bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực, tôi tin bố mẹ sẽ rất hạnh phúc khi biết được điều này”, Hồ Tấn Tài nói trong niềm hạnh phúc.

Trong niềm hân hoan ấy, Tấn Tài kể lại hành trình chơi bóng từ lúc nhỏ: “Thuở nhỏ, tôi chỉ quanh quẩn chơi bóng ở làng. Đến năm 11 tuổi, tôi vào lớp Năng khiếu của Bình Định. Ngày ấy, tôi không nghĩ gì quá xa vời, chỉ hy vọng một ngày được chơi bóng chuyên nghiệp”.


Hồ Tấn Tài đã được nhấc lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh

Qua lời tâm sự ấy, một câu hỏi thẳng thắn cho Tài là cảm giác thế nào khi giấc mơ lên Tuyển thành hiện thực nhưng chưa một lần được thi đấu ở V.League? Chàng trai đất Võ đáp: “Tôi cũng chưa rõ thế nào nữa vì đội bóng quê hương đang thi đấu ở giải hạng Nhì. Nói thật, ngày lên chuyên nghiệp có lẽ còn xa lắm nhưng tôi vẫn có niềm tin là Bình Định sẽ trở lại V.League.

Bản thân tôi xác định mình có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn lớn của các thầy dìu dắt. Tôi may mắn được gọi vào đội Năng khiếu, nếu không có cột mốc này thì tôi không thể được như ngày hôm nay. Nên tôi xác định sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, còn điều gì đến sẽ đến thôi”.

Điều gì đến sẽ đến, vậy Tấn Tài có mong một ngày gần nhất được thi đấu V.League? “Thú thật là ngày tôi vào đội Năng khiếu thì bóng đá Bình Định còn thi đấu ở V.League. Tôi mong một ngày mình được lên đội I và đá chuyên nghiệp. Còn đời cầu thủ thì ai cũng khát khao được đá V.League”, Tấn Tài nói trong hy vọng.

Ước mơ đổi đời

Không phải ngẫu nhiên mà người viết liên tiếp dành những câu hỏi liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp cho chàng trai đất Võ, vì trong một lần làm giải U19 Quốc gia 2017 tìm hiểu thì ngày bóng đá Bình Định ngày trở lại V.League là vô cùng mù mịt.

Lứa cầu thủ U19 Bình Định bây giờ không có một gương mặt nào xuất sắc. Trong khi đó, đội I đang đá hạng Nhì thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định nên rất khó phất cờ lên hạng Nhất, và giấc mơ lên chơi V.League là điều rất xa vời.

Các đội bóng thuộc Sở đều có chung tình trạng là kinh phí hạn hẹp, đội Bình Định cũng không ngoại lệ. Điều ấy khiến cho các cầu thủ  có thu nhập thấp, phải tiết kiệm để trang trải cho cuộc sống và ước mơ đổi đời là điều xa xỉ.


Tấn Tài cần một "tấm vé" chơi V.League để đổi đời. Ảnh: VFF

Tuổi 20, Hồ Tấn Tài sớm khẳng định được tài năng và lên Tuyển. Thật sự, chàng trai đất Võ xứng đáng có một bến đỗ tốt để phát triển tài năng và thiết thực nhất là có cơ hội đổi đời sau 9 năm theo đuổi niềm đam mê bóng đá.

Qua tìm hiểu, gia cảnh của Tấn Tài khá khó khăn khi xuất phát từ gia đình làm nông. Tấn Tài là con đầu và có một người em gái đang học cấp 2, bố của Tài làm nghề sửa xe còn mẹ ở nhà lo việc đồng áng. Nên chàng trai đất Võ luôn đau đáu giấc mơ một ngày có thể giúp gia đình thoát nghèo và có điều kiện phụng dưỡng tốt cho bố mẹ.

“Mong muốn giúp đỡ gia đình là điều luôn hiện hữu trong tôi mỗi ngày, và từ khi chọn nghề đá bóng thì tôi mơ ước một ngày có thể đổi đời. Tuy nhiên, tôi còn trẻ nên cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân. Như tôi đã nói, tôi cứ cố gắng thôi còn điều gì thì sẽ đến…”, Tấn Tài trải lòng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội