Mẹ Công Phượng: Tôi chỉ thấy nó chạy như vịt chứ có biết hay dở gì đâu

thứ hai 22-1-2018 9:55:01 +07:00 0 bình luận
Cả năm mới trời mới gặp con một vài ngày. Ấy thế, với bà Nguyễn Thị Hoa, cứ được “gặp” Công Phượng trên tivi là vui lắm rồi.

Cả năm mới trời mới gặp con một vài ngày. Ấy thế, với bà Nguyễn Thị Hoa, cứ được “gặp” Công Phượng trên tivi là vui lắm rồi.

Cũng như bao gia đình ở vùng quê Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An), cứ đến U23 Việt Nam, ĐTVN thi đấu, gia đình ông Nguyễn Công Bảy, bà Nguyễn Thị Hoa lại tất tả thu xếp công việc để xem Công Phượng thi đấu. 


Công Phượng đã có pha lập công đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Anh Khoa

Trời khá tối, vùng quê đang mùa vào đồng áng nên cũng chỉ chục người tập trung ở nhà ông Bảy để xem đá bóng. Thế mà, không khí vẫn rộn ràng, choang choác tiếng vỗ tay. Xem xong trận tứ kết với U23 Iraq khá lâu nhưng bà Hoa vẫn cười sảng khoái khi nhắc về trận đấu: “Mấy cháu đá hay, mạnh đó. Xem cũng vui, nhìn cũng sướng, đẹp mắt lắm”.

Đến những loạt sút luân lưu cân não, dù khá bình tâm song với mẹ Công Phượng vẫn là thứ cảm xúc nghẹt thở như hàng triệu người hâm mộ khác. “Mấy cháu đá penalty mình vẫn xem đó nhưng vẫn nóng ruột, hồi hộp lắm. U23 Việt Nam đá hay thật, thủ môn Dũng giỏi nữa”, người hâm mộ đặc biệt của U23 Việt Nam chia sẻ.

Khi Bùi Tiến Dũng sút thành công quả đá luân lưu thứ 5, hàng triệu người hâm mộ nhảy lên ăn mừng và hòa nhịp chiến thắng trên các cung đường. Còn với bà con ở Mỹ Sơn, đó là lúc mà cả xóm tụm lại rôm rả vài ba câu chúc mừng rồi ai về nhà nấy “đánh giấc” no say để ngày mai trở lại công việc đồng áng.

Ở trận đấu đó, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Với bà Hoa thì “thằng Phượng nó chỉ góp công chút chút thôi còn công sức là của tập thể chứ”. Xem Công Phượng thi đấu, bà Hoa vừa nói vừa cười rộ: “Tôi chỉ thấy nó chạy như vịt chứ có biết hay dở gì đâu.

Đá bóng cũng may mắn mà chỉ mong nó cố gắng hết mình, dốc hết sức để làm sao U23 Việt Nam giành chiến thắng là được. Nó ghi bàn cũng nhờ đồng đội cả chứ công sức của nó cũng nhỏ nhoi thôi".

Bà Hoa bảo, có đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam ở châu Á hay gì thì công sức cũng là của toàn đội chứ nếu không có đồng đội mỗi người góp sức một ít thì khó để thành công được. “Tôi chỉ mong nó có bao nhiêu sức lực thì cống hiến cho đội để mang vinh quang về cho đất nước”, lời nhắn gửi của người mẹ đối với con. 


Với bà Hoa, nhìn thấy con trên tivi là vui lắm rồi. Ảnh: Anh Khoa

Sau SEA Games 29, Công Phượng được phép nghỉ ngơi nhưng cũng chỉ về nhà chưa tới 2 ngày rồi đi. Hai mẹ con cũng ít dịp hàn huyên tâm sự. Vừa cười nhưng cảm giác nhớ con vẫn được bà Hoa chôn sâu trong lòng: “Nó đi từ nhỏ đến giờ nên thấy bình thường rồi chứ không nhớ mấy đâu. Làm gì thì làm, nó tập luyện thi đấu chăm chỉ là tôi vui lắm rồi. Mấy mẹ con ít khi gặp nhau lắm”. Lặng đi một vài giây, bà Hoa giãi bày: “Thấy nó trên tivi là được rồi”.

Ở VCK U23 châu Á lần này, Công Phượng là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của HLV Park Hang Seo và tiền đạo xứ Nghệ đã có một bàn thắng cho riêng mình.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 15h00 ngày 23/1 và được trực tiếp trên kênh VTV6. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội