Ông Miura tính “bỏ của chạy lấy người”

thứ bảy 23-1-2016 22:53:57 +07:00 0 bình luận
Quá nhiều áp lực và vấp phải sự phản đối, trong đó có nhân vật quyền lực nhất BĐVN là bầu Đức, HLV Miura đã “chịu không nổi nhiệt” và chủ động nhờ “tìm một đội bóng mới”, khi đang dẫn dắt ĐTVN…

Ngay cả khi ĐT Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, và khi U.23 VN chuẩn bị tập trung cho VCK U.23 châu Á, HLV Miura đã tính đường lui binh cho mình. Áp lực quá lớn ông thầy người Nhật buộc phải cân nhắc sau chỉ hơn 1 năm thử thách và tìm cách “thoát” khỏi BĐVN, nơi ông được tiến cử bởi LĐBĐ Nhật Bản khi 2 nền bóng đá hợp tác toàn diện và Toshiya Miura được giới thiệu như là một người sẽ giúp nâng tầm các ĐTQG.

Ngày 23/10, tức là sau 2 trận đấu gặp Iraq và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, HLV Miura về Nhật Bản nghỉ phép 1 tháng, trước khi trở lại để cùng U.23 VN chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Đó cũng là thời điểm dư luận nổi song vì tuyên bố phũ phàng của PCT VFF Đoàn Nguyên Đức và đẩy làn sóng phản đối HLV Miura lên cao trào: “Muốn tốt lên, trước tiên phải sa thải HLV Miura. Còn ông ấy, BĐVN sẽ không khá nổi…”.

Hơn 1 năm ngồi trên ghế HLV trưởng ĐTVN, tham dự vài giải đấu khu vực, châu lục từ ASIAD, AFF Cup, vòng loại U.23 châu Á, SEA Games rồi vòng loại World Cup, HLV Miura đã có nhiều trải nghiệm với BĐVN. Ở Nhật Bản, ông thầy này khá nổi tiếng và nhận được sự quan tâm. Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí News Picks – một thương hiệu truyền thông uy tín của Nhật Bản – ông Miura đã quyết định trải lòng.

Quãng thời gian gắn bó với BĐVN và những hạn chế, đặc trưng của một nền bóng đá đang phát triển, ông Miura nói nhiều khi trả lời tới gần 30 câu hỏi. Ở buổi chia sẻ đó, HLV Miura thể hiện sự căng thẳng của mình trước những vấn đề phải đối diện. Một trong số đó, ông nhắc đến truyền thông với ám chỉ về trường hợp của HA.GL cũng như bầu Đức: “Với truyền thông Việt Nam, tôi không thể nghe được và đọc được nhưng tôi thấy rằng trong nhiều trường hợp, họ làm việc một cách tiêu cực và không đứng trung lập…”.

Không cần khách sáo hay ý nhị, HLV Miura cho biết đến ông cũng không rõ tương lai của mình sẽ như thế nào với BĐVN. Và ông tiết lộ việc muốn được thử sức ở một môi trường mới.

“Ở Việt Nam, tôi phải đối mặt với áp lực phải trở thành HLV tốt nhất tại đây. Vì vậy, tôi hoàn toàn không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nếu có một lời mời từ các đội bóng đang thi đấu tại AFC Champions League, tôi chắc chắn sẽ thử. Tôi muốn thử sức ở đấu trường này, dù đó là một CLB của Trung Quốc, ASEAN hoặc Trung Đông”.

Còn có một minh chứng khác cho thấy sự bất lực của vị chiến lược gia từng dẫn dắt 2 đội bóng thăng hạng J-League. Đó là vào tháng 8/2015, khi HLV Miura và người môi giới kiêm ông bầu Takashi Morimoto tình cờ gặp nhau tại Malaysia ở Hội thảo HLV các ĐTQG châu Á do AFC tổ chức, ông thầy người Nhật đã thổ lộ với người đồng hương rằng ông muốn bỏ việc, chia tay Việt Nam. Đồng thời, ông đưa danh thiếp cho Takashi và nhờ nhà môi giới này tìm hộ một đội bóng mới.

Tự HLV Miura biết cái thế của mình, sau hơn 1 năm gắn bó với BĐVN. Sẽ thật khó để làm việc ở một nền bóng đá đang phát triển, tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng yêu cầu, đòi hỏi nhiều thứ trong khi ông chịu quá nhiều sức ép, trong đó có việc phản đối của chính PCT VFF Đoàn Nguyên Đức. Và sự khác biệt về tư duy, quan điểm bóng đá khiến ông nhận ra khoảng cách ngày càng xa.

Có thành công và có thất bại, phải thừa nhận một điều rằng chiến lược gia người Nhật Bản là một người thầy tốt trong mắt học trò, kiên định, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ông cũng mang đến một phong cách mới, làm được nhiều điều khi dẫn dắt ĐTVN, đặc biệt là rất nhiều bài học liên quan đến công tác tổ chức đội bóng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do trong đó xuất phát từ chính ông, khi sự ủng hộ ban đầu đã dần mất đi. Ông Miura biết và ý thức rằng một cuộc chia tay sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm và như được giải thoát… 

Hợp đồng của HLV Miura sẽ hết hạn vào tháng 4/2016. Với thất bại tại VCK U.23 châu Á, gần như không có cơ hội nào để ông thầy người Nhật Bản tiếp tục được gia hạn. Tuy nhiên, việc chia tay sớm là điều khó xảy ra khi ông thầy người Nhật này phải gánh trách nhiệm khi vẫn còn 2 trận đấu thủ tục ở vòng loại World Cup 2018 mà nếu không phải ông thì đúng là “ca khó” với VFF.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội