"U.19 Việt Nam đã biết mình là ai sau trận hòa Singapore"

thứ hai 12-9-2016 12:59:32 +07:00 0 bình luận
Bỏ lại thành công của 2 giải giao hữu trước giải U.19 Đông Nam Á lần này, U.19 Việt Nam đã trở về mặt đất sau trận hòa đáng quên trước U.19 Singapore

Sau những thành công của 2 giải giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á lần này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một trận đấu đáng quên trước U.19 Singapore bị đánh giá yếu hơn nhiều.

Giành HCĐ Nations Cup với 3 đối thủ là những đội bóng U.21, tiếp đó Vô địch KBZ Bank sau trận thắng U.19 Thái Lan ngay ở trận ra quân, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tràn đầy tự tin khi bước vào chinh phục giải U.19 Đông Nam Á.

Thế nhưng, ngay ở trận ra quân, đôi chân của các cầu thủ U.19 Việt Nam đã trở về mặt đất khi không thể giành trọn 3 điểm trước U.19 Singapore bị đánh giá yếu hơn.

Tại giải này năm ngoái, U.19 Việt Nam đánh bại đối thủ tới 6 bàn không gỡ. Trận đấu hôm qua, vẫn với nhiều cái tên trong đội hình một năm  trước như Tiến Dụng, Trọng Hóa, Minh Dĩ, Tấn Tài, Duy Khánh... không thể có nổi 1 bàn thắng dù những cơ hội tạo ra không phải là ít.

U.19 Singapore, theo chia sẻ của HLV Takuya Inoue thì ông đã có đội hình mạnh nhất. Nhưng những người theo dõi trận đấu này đều sẽ nhận xét rằng đội bóng tới từ Đảo quốc Sư tử không có thể hình tốt, cũng yếu về khả năng chơi bóng.


Trước U.19 Singapore yếu hơn toàn diện, U.19 Việt Nam không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Ảnh: Hải Đăng.

Thực tế trên sân, U.19 Việt Nam có thế trận hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ. Có ít nhất 7 cơ hội mười mươi đã được tạo ra, thế nhưng các chân sút áo trắng không thể một lần sút tung lưới đối phương.

Ở 2 giải giao hữu diễn ra cách đây ít lâu, U.19 Việt Nam chơi khá tự tin, triển khai phối hợp nhỏ, trung bình khá bài bản. Thế nhưng ở trận đấu này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu sử dụng bóng dài, đưa bóng sang 2 biên. Rất ít khi bài đánh vỗ mặt vào trung lộ được triển khai.

Một trong số ít những tình huống như vậy đã tạo ra cơ hội rõ nét khi Đức Chinh đối mặt với thủ môn Rohalzad. Một pha xử lý kỹ thuật có lẽ đã hạ gục thủ thành đối phương ngay từ phút thứ 2, thay vì cú dứt điểm khá hiền lành của tiền đạo chủ lực bên phía U.19 Việt Nam.

"Xét về toàn cục, toàn đội đã có trận đấu tốt, trừ việc ghi bàn. Quá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không thể có bàn thắng. Đó là điều làm tôi không hài lòng", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Khâu dứt điểm rõ ràng là một hạn chế của U.19 Việt Nam, thế nhưng nó chưa phải là tất cả để khiến khoảng 2000 khán giả có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy không khỏi thất vọng.


Khâu dứt điểm của U.19 Việt Nam là điều khiến HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng. Ảnh: Hải Đăng.

Có vẻ Đức Chinh chưa có được phong độ tốt nhất cho trận đấu này. Nhưng không chỉ riêng tiền đạo mang áo số 9 này chơi không tốt, mà các đồng đội phía sau anh cũng có nhiều tình huống phối hợp hỏng ăn đáng tiếc.

Chuyền bóng không chính xác, để đối phương bắt bài hay cả việc các cầu thủ áo trắng không hiểu ý nhau xảy ra khá thường xuyên ở khu vực giữa sân. Một trong những cầu thủ chơi rất nhiệt tình, nhưng lại có nhiều pha bóng hỏng ăn là Trọng Hóa đã bị thay ra ở giữa hiệp 2.

Giải thích cho quyết định của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Tôi nhận thấy Trọng Hóa không đảm bảo được thể lực và đã có nhiều sai số. Vấn đề không phải ở chuyên môn, tôi cần một cầu thủ khỏe hơn để làm nhiệm vụ đó trên sân".

Dù chơi với sơ đồ 4-2-3-1, với 2 tiền vệ trụ giàu sức mạnh và hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Thế nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn lại thiếu đi một cầu nối đủ sáng tạo để luân chuyển bóng giữa hàng tiền vệ với tiền đạo mũi nhọn Đức Chinh. Chính vì vậy, không có nhiều những pha bóng vỗ mặt, đánh thẳng vào trung lộ.

Điều này khiến những cơ hội của U.19 Việt Nam giảm đi nhiều so với việc đưa bóng ra biên rồi mới tạt vào trong vòng cấm. Nói về lối chơi của các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Đây mới là trận đấu đầu tiên và vẫn chưa thể nói trước điều gì cả.

Tôi nghĩ trận hòa này là cần thiết cho các cầu thủ nhận ra khả năng của mình tới đâu, trình độ của mình đang ở đâu so với đối thủ. Và tôi cũng tin rằng sau trận hòa U.19 Singapore, toàn đội sẽ nhận được nhiều bài học và chơi tốt hơn ở những trận đấu tới".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội