U23 Việt Nam thắng Thái Lan: Món quà nhỏ khép lại năm buồn

chủ nhật 17-12-2017 16:38:59 +07:00 0 bình luận
U23 Việt Nam đả bại U23 Thái Lan ngay trên sân đối phương. Một giải giao hữu M150 Cup thôi nhưng cũng đem lại cả vạn nụ cười.

U23 Việt Nam đả bại U23 Thái Lan ngay trên sân đối phương. Một giải giao hữu M150 Cup thôi nhưng cũng đem lại cả vạn nụ cười.

Niềm vui sung sướng, không chỉ dừng lại ở niềm vui luôn được mặc định gắn với mỗi trận thắng người Thái. Không chỉ dừng lại ở bóng đá, nhiều môn thể thao khác cũng có xúc cảm tương tự.

Đầu năm 2017, đội bóng rổ Hanoi Buffaloes đơn thương độc mã hành quân sang Thái Lan đánh Giải Siêu cúp bóng rổ Thái Lan. Họ vượt qua vòng loại rồi đánh bại một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, Hitech, một đại diện của Thái Lan. Dấu ấn ngoại binh vẫn đậm nét nhưng niềm sung sướng thì vẫn được giữ toàn vẹn.


M-150 Cup chứng kiến sự đổi vai chiến thắng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhiều quan điểm được đưa ra sau chiến thắng 2-1 của thầy trò HLV Park Hang Seo trước U23 Thái Lan. Người thì cho rằng Việt Nam là thế, giao hữu toàn thắng, giải chính toàn thua. Người thì nghĩ như dòng tiêu đề trên Báo Lao động: “Có đá búng tai, thắng Thái Lan cũng sướng”. Người thì bình tâm nghĩ ngơi đó là chiến thắng tạo nên niềm vui nhưng vẫn cần nhiều thay đổi để có thể đánh bại người Thái ở các giải đấu chính thức.

Gạt đi những so sánh, tạm quên đi những quan điểm, thực tế cho thấy 90 phút trên SVĐ I-mobile là cuộc đối đầu không có sự buông lơi và chỉ có hướng đến chiến thắng mới khiến cầu thủ hai đội thi đấu với nguồn năng lượng cao nhất như vậy. Sau trận, không khí dưới sân chia đôi với niềm vui nỗi buồn được chia đôi rõ rệt.

Chính người Thái cũng mất hàng giờ để bình tĩnh trở lại sau thất bại trước U23 Việt Nam. Không phải báo chí hay truyền thông mà chính những người trong cuộc phải thừa nhận.

Tiền đạo đội trưởng Chenrop Samphaodi nói: “Cẩ đội đều thất vọng với trận thua này”. Còn tiền vệ Supachok Sarachat, người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Tiến Dũng thì nói trong nước mắt: “Tôi đã rất buồn. Nếu được gặp lại U23 Việt Nam, tôi vẫn muốn đứng trong đội hình và đánh bại họ”.

Chiến thắng này của U23 Việt Nam là “liều thuốc giảm đau” sau một năm bóng đá Việt trượt ngã trước nhiều mục tiêu lớn, trong đó có môn bóng đá nam ở SEA Games 29, nơi Việt Nam chưa từng là số 1. Đó là giải U18 Đông Nam Á, nơi mang theo sự kỳ vọng về một thế hệ nối tiếp những đàn anh vừa dự FIFA U20 World Cup 2017.


Môn bóng đá nam tại SEA Games 29 và Giải U18 Đông Nam Á nhận được kỳ vọng về thành tích cao nhưng đều là những giải đấu thất bại của bóng đá Việt Nam trong năm 2017. Ảnh: Trung Thu.

Trước liều thuốc này, U15 Việt Nam giành chức vô địch U15 Đông Nam Á hồi giữa tháng 7 sau khi vượt qua chính Thái Lan trên chấm phạt đền. Đội tuyển nữ Việt Nam ẵm huy chương vàng ngay trước mũi người Thái.

Hai giải đấu nhận được sự kỳ vọng nhiều nhất trong năm nhưng đều không thể hiện thực hóa mục tiêu lớn nhất. Những liều thuốc giảm đau như trên đến rất đúng lúc và những nỗi buồn cùng với thời gian sẽ tạm vơi đi.

Với bóng đá Việt Nam, dù công bằng đến đâu, việc thừa nhận U23 Việt Nam và đội tuyển nam Việt Nam vẫn là hai thực thể được quan tâm nhất.

AFF Cup diễn ra vào cuối năm sau còn khó khăn hơn gấp bội. HLV Park không những phải tìm cách khắc chế “gã khổng lồ” khiến cả Đông Nam Á e sợ là đội tuyển Thái Lan mà còn phải vượt qua những rào cản đến từ Malaysia hay Indonesia.

2 tháng đầu tiên ở Việt Nam đánh dấu một khởi đầu tốt của HLV Park Hang Seo trước khi bước vào năm 2018 với rất nhiều thách thức ở VCK U23 châu Á, ở Asiad và AFF Cup. Thế nhưng, Mr Park đáng nhận được sự trân trọng vì vừa làm được điều mà 4 người tiền nhiệm không làm được: Thắng một đội tuyển của Thái Lan.


HLV Park Hang Seo có một khởi đầu tốt cùng các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội