Vòng loại WC 2018, Đài Loan (TQ) 1-2 Việt Nam: May hơn khôn

thứ tư 9-9-2015 14:47:26 +07:00 0 bình luận
Khi tất cả đã nghĩ đến một trận hòa đầy thất vọng của thầy trò Miura thì đúng phút 90+3, Phi Sơn có pha đệm bóng hỏng và dù bóng đi rất nhẹ, hậu vệ của chủ nhà luống cuống để lọt qua chân rồi chạm cột dọc đi vào lưới…

Một bàn thắng có dấu ấn của sự may mắn và nó quá quan trọng với ĐTVN, khi thầy trò Miura có được chiến thắng đầu tiên ở VL World Cup 2018 để tiếp tục duy trì mục tiêu giành vé đến VCK Asian Cup 2019.

90 phút, gần như không có gì để xem hay nói về ĐTVN, trừ sự chê bai và 2 khoảnh khắc xuất sắc của tiền đạo đội trưởng Công Vinh. Thế nên 10 phút bù giờ rất vô lý của ông trọng tài người Hàn Quốc mà ĐTVN “ngồi trên đống lửa” lại trở thành những phút giây đáng nhớ nhất. Đó là khoảng thời gian chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, chơi tất tay kiếm tìm chiến thắng. Bị ép sân đến khốn khổ, may mắn cho thầy trò Miura là trong một ngày các chân sút Đài Loan kém duyên, ĐTVN bảo vệ được chiến thắng nhờ kiểu chơi bóng lăn xả.

Dù giành chiến thắng nhưng xét về mặt lối chơi, cách thể hiện, có thể nói đây là trận đấu rất đáng thất vọng của thầy trò Miura. Ngoại trừ tình huống Thành Lương đá phạt góc, Công Vinh di chuyển khôn ngoan lắc đầu khiến bóng đập cột dọc và Tiến Thành lao vào đá bồi mở tỷ số, ĐTVN gần như không để lại bất kể dấu ấn gì về mặt chuyên môn.

Trước đội chủ nhà chơi áp sát, đá nhanh nhờ ưu thế về sức mạnh, thể lực, ĐTVN gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Do bộ đôi tiền vệ trung tâm là Huy Hùng – Hoàng Thịnh không cầm được bóng, đội bóng áo đỏ buộc phải sử dụng rất nhiều tình huống phất dài lên phía trên cho 2 tiền đạo Công Vinh – Văn Quyết tự xử.

Cách chơi này thiếu hợp lý bởi cả Vinh và Quyết không giỏi trong những pha bóng đá quay lưng lại với cầu môn. Đó là lý do những pha lên bóng của ĐTVN bị hóa giải một cách dễ dàng. Không thể cầm bóng và chỉ hy vọng vào mỗi tình huống phản công, khi 2 biên Minh Tuấn – Thành Lương bị bịt kín, ĐTVN còn phải rất vất vả chống đỡ những đợt hãm thành nguy hiểm của đối thủ.

Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, nhiều thời điểm tưởng chừng hàng phòng ngự của ĐTVN đã không thể đứng vững và việc thủ môn Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Thế nhưng bất ngờ đã đến, khi đội bóng áo đỏ có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Đinh Tiến Thành ở phút 54.

Tinh thần như được cởi bỏ sau khi khai thông thế bế tắc, đáng nhẽ ĐTVN đã có thể kéo trận đấu đi theo hướng khác nếu Văn Quyết dứt điểm chính xác sau những pha xử lý sở trường của mình cuối hiệp 2. Không thể giải quyết trận đấu, thầy trò HLV Miura đã phải trả giá với bàn quân bình tỷ số 1-1 của Wu Chu Ching sau pha băng vào đánh đầu dũng mãnh ở phút 83.

Kịch bản về một trận hòa thất vọng đã hiển hiện trước mắt thì pha làm bàn may mắn của Phi Sơn ở phút bù giờ thứ 3 đã giúp ĐTVN có được 3 điểm trọn vẹn để nuôi hy vọng nhưng với những gì thể hiện, gần như không thấy cơ hội nào với thầy trò HLV Miura.

PHƯƠNG ANH

HLV LÊ THỤY HẢI: “Vô lý”

“Xem ĐTVN thi đấu thì phải có cảm tình, hy vọng. Thế nhưng cái mà số đông trong đó có tôi kỳ vọng và mong muốn ở ĐTVN thì lại chỉ nhìn thấy ở Đài Loan. Họ chơi như những gì chúng ta mong ước về ĐTVN, kể cả khi thua. Từ cục diện, diễn biến đến cơ hội, họ hay hơn thầy trò ông Miura và thua chỉ vì kém may mắn hơn.

Từ ngày ông Miura sang Việt Nam, tôi không thấy có gì thay đổi cả và có lẽ cũng chỉ có thế thôi. Xem ĐTVN của ông Miura đá bóng thấy rất vô lý và thậm chí là bực. Từ xưa đến nay, ai cũng biết đặc trưng của cầu thủ Việt là nhanh, khéo léo và xoay xở tốt. Thế nhưng ĐTVN của HLV Miura lại toàn đá dài chứ không đá nhỏ, phối hợp. Cự ly đội hình xa, hay mất bóng và không cầm chơi, giữ nhịp được, ĐTVN tự triệt tiêu điểm mạnh của mình và chơi thứ bóng đá lủng củng, tự phát.

ĐTVN có 3 điểm nhưng tôi không thấy cơ sở nào để hy vọng, khi đặt cạnh Thái Lan chứ chưa nói là Iraq.”

Đội hình thi đấu ĐTVN:

Nguyên Mạnh; Tiến Thành, Ngọc Hải, Xuân Thành, Thanh Hiền; Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tuấn (Phi Sơn), Thành Lương (Huy Toàn); Văn Quyết (Đình Tùng), Công Vinh.

Bảng xếp hạng:

TTĐộiTrậnTHBHSĐiểm
1Thái Lan3210+37
2Iraq2110+44
33Việt Nam210103
4Đài Loan (TQ)3003-80

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội