Bán kết Davis Cup ngày 1: Federer đưa Thụy Sĩ chạm giấc mơ

thứ bảy 13-9-2014 13:00:02 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Nếu Roger Federer cứ giữ phong độ như hiện tại, chẳng có lý do gì mà Thụy Sĩ không nghĩ

(thethao24.tv) – Nếu Roger Federer cứ giữ phong độ như hiện tại, chẳng có lý do gì mà Thụy Sĩ không nghĩ tới một tấm vé lọt vào chung kết Davis Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Roger Federer là tay vợt số 1 của Thụy Sĩ, vậy nên không ngạc nhiên khi đội trưởng Severin Luthi – cũng là huấn luyện viên của FedEx – xếp anh thi đấu trận đầu tiên. Còn đội trưởng của Italia, Corrado Barazzutti có lẽ lường trước được điều này nên quyết định để tay vợt hạng 76 thế giới Simone Bolelli đánh trận mở màn. Như vậy vừa giữ sức được hai tay vợt chủ lực là Fabio Fognini và Andreas Seppi cho những trận đấu còn lại, và biết đâu Bolelli với tâm lý thoải mái lại làm nên bất ngờ.

Fedex thắng Bolelli trong ngày 1 trận bán kết Thụy Sĩ và Italia.

Đúng là Bolelli đã tạo ra sự ngạc nhiên với gần hai vạn khán giả có mặt tại sân thi đấu trong nhà ở Geneva khi kéo Federer vào loạt tie-break trong set 1. Nhưng đó là tất cả những gì hay nhất mà tay vợt sinh năm 1985 có thể làm được trước FedEx. Trong game đấu cân não, Federer hoàn toàn tự tin vào đẳng cấp của mình và thắng 7-5 trong loạt tie-break. Để rồi những set tiếp theo, FedEx nhẹ nhàng có 1 break ở mỗi set để thắng tiếp cùng tỷ số 6-4.

Chỉ mất có 2 giờ 19 phút cho một trận đấu kéo dài 3 set (7-6(7-5), 6-4, 6-4) không khác gì so với một trận đấu ở giải Grand Slam, Federer đã khởi đầu ấn tượng cho đội tuyển Davis Cup của Thụy Sĩ, trước khi Stan Wawrinka bước vào trận đấu thứ hai gặp Fognini. Nếu Wawrinka cũng thắng, coi như Thụy Sĩ đặt một chân vào chung kết, khi ở 3 trận đấu còn lại, ít nhất Federer cũng thi đấu một trận đánh đơn. Còn nếu hôm nay ở trận đánh đôi, nhiều khả năng là sự kết hợp giữa Federer và Wawrinka, Thụy Sĩ thắng tiếp, trận chung kết sẽ gọi tên họ.

Kể từ năm 1992, nghĩa là 22 năm trôi qua, Thụy Sĩ mới ở gần trận đấu cuối cùng tại Davis Cup như thế. Nếu như thế hệ của những cựu tay vợt như Marc Rosset và Jakob Hlasek phải đối mặt với những tên tuổi lẫy lừng như Andre Agassi, Pete Sampras, Jim Courier và John McEnroe trong trận chung kết năm 1992 và thất bại, thì bây giờ với Federer và Wawrinka, người Thụy Sĩ có quyền mơ tới một kết cục khác. Tất nhiên là với điều kiện là người Italia không thể tạo nên điều thần kỳ ở Geneva.

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội