Bộ ảnh tri ân cha của võ sĩ Nigel Benn: Người hùng ở góc võ đài

thứ sáu 6-11-2015 19:25:12 +07:00 0 bình luận
Nếu không có Dixon Benn, có lẽ sẽ không có nhà vô địch thế giới Nigel Benn. Không chỉ sinh ra Nigel, Dixon còn kéo con trai khỏi cuộc đời tăm tối.

Dixon Benn đã giúp con trai Nigel trở thành nhà vô địch hạng trung và siêu trung của quyền anh thế giới, nhưng ông đã không thể chống chọi với căn bệnh ung thư và qua đời cách đây vài ngày. Nigel, 51 tuổi, từng đoạt đai vô địch WBO hạng trung và WBC hạng siêu trung vào những năm 90 ở thế kỷ trước, đã đăng những bức ảnh cảm động khi ông chăm sóc cha trên giường bệnh. Nigel cạo râu cho cha, chăm sóc cha những ngày cuối đời đã mô tả đó là “người hùng” trong cuộc đời võ sĩ có biệt danh “Dark Destroyer”.

“Đây là bức ảnh cuối cùng của tôi với cha. Ung thư là kẻ thù mà không ai có thể biết trước, nhưng giờ ông ấy đã ở bên Chúa,” Nigel Benn gửi lời tới những fan trên Twitter.

Dixon Benn nhập cư vào nước Anh từ Barbados vào năm 1956 và vợ của ông là bà Mina cũng tới Anh một năm sau đó. Họ sinh ra 7 cậu con trai và Nigel là cậu con trai thứ 6 vào tháng 1/1964. Họ sống ở Ilford, trong một khu dân cư nghèo cùng đại gia đình sống xung quanh. Trong đó có lẽ người nổi tiếng nhất trong gia đình mà cả thế giới bóng đá đều biết tới là cháu trai của Dixon và là em họ của Nigel, cựu danh thủ Paul Ince, người từng khoác áo Man United, Liverpool và đội tuyển Anh.

Cuộc sống của Nigel đã thay đổi khi người anh trai Andy của ông qua đời khi Nigel lên 8. Nhiều năm sau Nigel bỏ học và vài năm sống cuộc sống của kẻ ăn trộm và côn đồ. Mọi thứ đã tưởng như chấm dứt ở trại giam, cho đến khi Dixon Benn kéo con trai trở lại với cuộc sống.

Ông Dixon khuyến khích con trai chiến đấu, nhưng không phải trên đường phố mà trên võ đài. Nigel học quyền anh không phải để đánh nhau, mà là để không trở thành kẻ đầu đường xó chợ. “Cha tôi đã nói: “Cha không quan tâm con đánh ai, nhưng chuyện đó phải diễn ra ở trên võ đài, và đừng dùng quyền anh để làm những việc xấu,” Nigel kể lại.

Sau này Nigel gia nhập quân đội và học quyền anh khi đóng quân tại Đức và Bắc Ai-len, trước khi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp.Ông đã thắng 42 trong số 48 trận thi đấu chuyên nghiệp ở hạng trung và siêu trung. Trận đấu nổi tiếng nhất của Nigel là cuộc so găng với Chris Eubank vào tháng 11/1990, cuộc chiến mà Nigel bị hạ knock-out và mất đai WBO. Nhưng không vì thế mà Nigel mất tinh thần. Người cha Dixon luôn đứng ở cuối võ đài để chờ đợi con trai. Nigel hạ knock-out Mauro Galvano vào tháng 10/1992 để đoạt đai WBC hạng siêu trung.

Bây giờ Dixon Benn đã không thể còn song hành với con trai. Nhưng Nigel đã lưu bộ ảnh cùng người cha như một lời nhắc nhở cho con trai, Connor Nigel Benn, một võ sĩ trẻ đang bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp sẽ luôn lựa chọn lối đi đúng đắn nhất như ông nội Dixon đã làm.

Nigel Benn từng đoạt đai vô địch WBO hạng trung vào tháng 10/1990 và đai vô địch WBC hạng siêu trung vào tháng 10/1992. Sự nghiệp Nigel có 42 trận thắng (35 knock-out), 5 trận thua và 1 trận hòa.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội